Ngồi bên ngoài phòng bệnh, em Lý Thị Chú (trú bản Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt nước mắt, không giấu nổi sự lo lắng. Cha em, ông Lý Pàng Mang vẫn đang đối diện với nguy hiểm sau một tai nạn bất ngờ.

Em Lý Thị Chú lo lắng cho người cha khốn khổ

Gần 20 năm nay, gia đình em Chú chưa khi nào "thoát" khỏi danh sách hộ nghèo của bản. Quanh năm, cả nhà 4 người gồm bố mẹ, Chú và em trai 12 tuổi trông chờ vào nương rẫy, kiếm măng củi trên rừng. Cái đói, cái nghèo bủa vây, Chú sớm phải bỏ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ.

Tai nạn xảy đến với ông Lý Pàng Mang, bố của Chú vào khoảng 10h30' sáng ngày 27/8 vừa qua. Trong lúc phơi ngô trên nhà sàn, ông Mang bất ngờ bị trượt chân, ngã từ độ cao hơn 2m. Đầu ông đập xuống đất dẫn đến chấn thương cột sống cổ, bất tỉnh tại chỗ. 

Phát hiện sự việc, người thân vội đưa ông Mang đến Bệnh viện đa khoa huyện Mù Cang Chải để cấp cứu. Nhận thấy tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu, các bác sĩ chuyển người đàn ông bất hạnh đó sang Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan. 

Ông Mang bị chấn thương đốt sống cổ

Thời điểm đưa cha đi bệnh viện, em Chú hết sức hoang mang, chỉ biết vay vội người cậu ruột cùng xã số tiền 5 triệu đồng. Đóng viện phí ở Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Lộ hết khoảng 3 triệu đồng, em tiếp tục đưa cha xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đóng nốt 2 triệu đồng còn lại rồi chấp nhận nhịn đói qua ngày. 

Qua đánh giá tình hình, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức nhận định chấn thương của ông Mang rất nghiêm trọng. Thấy cha mê man trong cơn "thập tử nhất sinh", em Chú lo sợ, chưa biết những ngày sắp tới sẽ xoay xở thế nào.

Chỉ sợ không có tiền cha sẽ mất mạng 

Mỗi ngày trôi qua, cô gái 18 tuổi thất thểu đi khắp bệnh viện xin cơm từ thiện, may mắn có người cho cái bánh mỳ, hôm nào khá khẩm hơn có bữa cơm rau. Nhiều người chứng kiến hoàn cảnh của gia đình em Chú đều xót xa, thương cảm.

Chú chia sẻ, gia đình em là hộ đặc biệt nghèo của vùng, số tiền 5 triệu đồng rất lớn. Ở bản, nhà ai cũng khó khăn nên dù muốn, họ cũng chẳng thể giúp đỡ. 

Nhắc đến cha, em không giấu nổi sự khổ tâm: “Số tiền 5 triệu em đi vay được đến giờ hết sạch cả rồi. Em không sợ nhịn đói vì ở nhà không có ăn, nhiều bữa em nhịn quen rồi. Em chỉ sợ không có tiền chữa thì bố em bị trả về mất”. 

Chi phí điều trị cho ông Mang rất tốn kém nhưng gia đình đã hết đường lo liệu

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Lý Pàng Mang ngã ở độ cao 2m từ nhà sàn xuống đất, được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ sau đó cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương cột sống cổ, theo dõi đụng dập tủy cổ AIS (A).

Gia đình ông Mang có 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 người con gái, gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Rất mong qua báo đài và các phương tiện truyền thông, ông Lý Pàng Mang nhận được sự giúp đỡ từ phía cộng đồng, sớm vượt qua cơn hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Lý Thị Chú, Bản Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0846511531.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.235 (Lý Pàng Mang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.