Chưa từng nghĩ sẽ lấy một người ngoại quốc làm chồng nhưng chị Nguyễn Trâm (SN 1989) lại nên duyên với người đàn ông Mỹ hơn 9 tuổi tên Jason.

Trước khi bắt đầu tình yêu với anh Jason, chị Trâm làm việc trong ngân hàng quốc tế còn anh kinh doanh đồ mỹ nghệ ở Mỹ khá thành công. Hai người gặp nhau tại một trường học ở TP.HCM.

Tất cả những cảm xúc trong lần đầu tiên ấy đến giờ anh chị vẫn còn nhớ như in. 

Lần đầu nhìn thấy Jason, chị Trâm bị ngoại hình điển trai, hiền lành của anh thu hút. Chị cảm mến anh từ giây phút đó. Jacson cũng bị sự đặc biệt của chị Trâm làm mê mẩn. Vừa nhìn thấy chị, anh đã chắc chắn rằng đây chính là người phụ nữ mà anh muốn lấy làm vợ. Người đàn ông này chủ động bắt chuyện, hỏi han để hiểu hơn về người bạn gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Hai người chia sẻ rất nhiều điều, coi nhau là những người bạn bè thân thiết. 

"Thời gian mới quen Jason, công việc kinh doanh của anh tại Mỹ khá bận nên anh phải thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Mình làm ngân hàng cũng không có nhiều thời gian rảnh lại ít dùng mạng xã hội. Thế nên hai đứa chỉ nói chuyện nhiều qua điện thoại, không có thời gian để hẹn hò trực tiếp", chị Trâm bộc bạch. 

Ngày chị Trâm và anh Jacson quen nhau tại một trường học ở TP.HCM.

"Sau một thời gian, anh nói thích mình. Mình khá bất ngờ nhưng bản thân chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm với một người đàn ông ngoại quốc nên mình không trả lời. Vì chuyện này mà hai đứa dừng liên lạc một thời gian", chị Trâm chia sẻ thêm. 

Hai người mặc trang phục truyền thống Việt Nam trong đám cưới.

Và quãng thời gian hai người ngừng liên lạc ấy chính là cơ hội để họ thử thách tình cảm của bản thân.

Không nói chuyện với chị Trâm, Jacson cảm thấy trống trải, nhớ nhung. Anh nhận ra tình cảm của mình và quyết định từ bỏ công việc tốt tại Mỹ về Việt Nam theo đuổi người thương. 

Từ một người làm kinh doanh, anh Jacson trở thành giáo viên dạy học tại trường quốc tế ở quận 7, TP.HCM.

Quyết định của anh khiến chị Trâm vô cùng bất ngờ bởi khi đó công việc kinh doanh bên Mỹ của anh rất tốt. Chị nhận ra tình cảm chân thành và sự kiên trì, thật tâm của anh. Sau khi gặp lại, chị quyết định mở lòng mình, cho anh cơ hội để hai người tìm hiểu nhau kĩ hơn. 

Chị Trâm luôn tự hào vì có được gia đình chồng tốt, chồng yêu thương quan tâm hết mực.

Khi anh làm giáo viên ở quận 7, hai người thường xuyên có cơ hội hẹn hò.

Anh từng nói muốn đưa người mình thương đi vòng quanh thế giới. Thế nhưng khi quen và yêu chị, việc đi chơi quá 9h tối cũng là chuyện khó khăn. Nói về điều này, chị Trâm chia sẻ bản thân vốn là người phụ nữ theo truyền thống nên không cho phép mình đi chơi quá 9h tối. 

"6 năm bên nhau nhưng số lần mình và anh đi chơi cùng nhau rất ít, chúng mình chưa từng đi quá 9h tối. Anh trăn trở về ước mơ được đưa người mình yêu đi khắp thế giới nên quyết định cầu hôn mình. Vì chỉ khi là vợ chồng, chúng mình mới có thể thực hiện thoải mái ước mơ anh ấp ủ bấy lâu”, chị Trâm tâm sự.

Xúc động trước tình cảm của anh, chị đã nhận lời. Thế nhưng khi hay tin con gái muốn lấy chồng ngoại quốc, bố mẹ chị Trâm rất buồn. Gia đình lo lắng về tương lai nơi xứ người của con gái. Họ sợ chị chưa hiểu gì về Jason nên không chấp nhận mối quan hệ này. 

Thế nhưng, sau lần gặp Jason, thấy anh khá hiền lành, chân thật bố mẹ chị đã nguôi ngoai và tôn trọng tình yêu của con gái.

6 năm yêu nhau đã đủ để anh chị hiểu, yêu thương và trân trọng nhau. Vậy nên hai người quyết định về chung một nhà trước sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Năm 2013, đám cưới của hai người được tổ chức tại Việt Nam theo phong cách truyền thống. Jason chia sẻ anh rất yêu văn hóa, ẩm thực, con người Việt. 

Định cư bên Mỹ được 5 năm, chị đã làm mẹ của 3 nhóc tì đáng yêu.

Cuộc sống vợ chồng vốn có nhiều thăng trầm nhưng chị Trâm luôn tự hào vì có được người đàn ông hết mực yêu thương, ủng hộ và chia sẻ với vợ mọi việc trong gia đình.

Năm 2017, anh chị quyết định về Mỹ định cư, ổn định cuộc sống sau khi sinh con đầu lòng. Quãng thời gian xa nhà đối với chị vô cùng khó khăn. May mắn có chồng bên cạnh, giúp chị nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ quê hương, cha mẹ.

Đối với chị, anh Jason là người chồng tâm lý, biết yêu thương và chia sẻ. Biết vợ vất vả, anh luôn dành thời gian đỡ đần, cùng con đi chơi, đưa con đi công viên cuối tuần để vợ không phải quá bận lòng. 

Không chỉ vậy, chị còn được gia đình chồng hết mực yêu thương. Dù không ở gần nhưng cứ hai tháng ông bà lại chạy xe lên thăm các cháu một lần. "Bố mẹ chồng hiền lành, rất tâm lý, luôn quan tâm và yêu thương các cháu của mình. Mỗi dịp lễ Tết, ông bà đều mua rất nhiều quà để làm các cháu vui. Sợ con dâu buồn, bố mẹ còn giới thiệu cho mình gặp họ hàng, bạn bè và đặc biệt là giúp mình gặp gỡ được người bạn Việt Nam sau này trở thành bạn rất thân của mình", chị Trâm tâm sự. 

Chị Trâm tâm niệm, chỉ cần vợ chồng hiểu, biết lắng nghe và chia sẻ thì cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc.

5 năm bên Mỹ, gia đình nhỏ của anh chị giờ đây vô cùng hạnh phúc với 3 nhóc tì đáng yêu. Cuộc hôn nhân của anh chị cho đến lúc này luôn là điều khiến chị Trâm cảm thấy mãn nguyện. Chị tâm niệm, chỉ cần vợ chồng hiểu, biết lắng nghe và chia sẻ thì cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc.

Tú Linh 
Ảnh: NVCC