Bốn năm trước, chồng bà Chính qua đời vì bệnh ung thư trực tràng, để lại khoản nợ hơn 80 triệu đồng. Bốn mẹ con bà lủi thủi trong căn nhà dựng tạm bên con kênh nhỏ ở ấp 2, xã Thanh Bình. Không muốn các con thiệt thòi, dù sức khỏe không tốt, bà Chính vẫn cố gắng đi làm thuê từ sáng sớm đến tối muộn để mưu sinh.

W-z7892789082996_2b4e533c5110852d82d344777ea34d3a.jpg
Do biến chứng bệnh tiểu đường buộc phải cắt bỏ 1 bên chân, bà Chính chỉ mong có thể lắp chân giả để không trở thành gánh nặng cho con cái

Thế nhưng, vào một buổi tối tháng 5 vừa qua, bệnh tiểu đường của bà bất ngờ chuyển biến nặng, bà Chính được chuyển từ bệnh viện tỉnh lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị. Do biến chứng nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chân phải để giữ tính mạng cho bà.

Chứng kiến người mẹ từng lành lặn, tần tảo nay trở nên tàn phế, anh Hùng nghẹn ngào nói: “Mẹ tôi đã chịu quá nhiều bất hạnh. Làm con chưa kịp báo hiếu, giờ lại thấy mẹ đau đớn thế này, tôi chỉ ước có thể chịu đau thay mẹ, trả lại cho mẹ một chân".

 Trong gia đình lúc này, anh Hùng là chỗ dựa chính. Con gái thứ hai của bà Chính hiện làm công nhân xa nhà, con gái út mới học lớp 1.

Từ ngày bà Chính nhập viện, anh Hùng phải vào viện chăm sóc mẹ nên thường xuyên nghỉ làm, thu nhập gần như không có.

Để có tiền điều trị cho mẹ, anh phải vay mượn khắp nơi mới xoay được 20 triệu đồng. Thế nhưng, so với chi phí điều trị và thuốc men kéo dài, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Anh tiếp tục nhờ người quen đứng ra vay thêm. Đến nay, số nợ để chữa bệnh cho mẹ đã lên gần 90 triệu đồng.

Tôi còn sức khỏe thì còn cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng điều tôi mong nhất là mẹ có thể đi lại được. Chỉ cần thấy mẹ vui vẻ thì bao nhiêu cực khổ tôi cũng chịu được. Giá như tôi có điều kiện lắp chân giả cho mẹ để mẹ có thể đi lại bình thường thì tốt biết mấy”, anh Hùng rầu rĩ.

Sau khi cắt bỏ một bên chân, bà Chính tạm thời được xuất viện về nhà để vệ sinh vết mổ, uống thuốc và tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Riêng tiền thuốc và dụng cụ vệ sinh vết thương, mỗi đợt chi phí khoảng gần 3 triệu đồng - số tiền này quá sức đối với gia đình bà lúc này. Vì vậy, ước mơ có được chiếc chân giả với bà Chính là quá xa vời.

W-z7892789089834_c86805e48eb9e2f091a153c07333b72e.jpg
Từ ngày bà Chính đổ bệnh, anh Hùng phải thường xuyên nghỉ làm để chăm mẹ khiến nguồn thu nhập của gia đình không còn

Nhìn con trai tất bật chăm sóc mình từng bữa ăn, giấc ngủ, bà Chính chỉ biết thở dài. Bà cũng mong có thể lắp chân giả để không trở thành gánh nặng cho con, đồng thời có thể làm việc gì đó phụ con trả nợ.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ấp 2, xã Thanh Bình xác nhận: “Mấy mẹ con bà Chính sống trong căn nhà dựng tạm cạnh con kênh nhỏ. Sau khi chồng mất, bà Chính lại đổ bệnh, phải điều trị tại bệnh viện lớn rất tốn kém. Hoàn cảnh gia đình bà Chính rất khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, cộng đồng chung tay giúp đỡ mẹ con bà Chính vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Bạn đọc giúp bà Đặng Thị Bé Chính có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.150 (bà Đặng Thị Bé Chính)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Phạm Hùng (con trai bà Chính) theo địa chỉ: Ấp 2, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 0342131241

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo

Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn.

Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.