Chuyến bay UA200 ban đầu dự kiến ​​khởi hành từ Guam lúc 7h35 sáng 1/1 và hạ cánh xuống Honolulu, Hawaii lúc 18h50 ngày 31/12/2023 - đi xuyên qua các múi giờ để đưa hành khách quay trở lại năm trước, theo CNN Travel.

“Bạn chỉ sống một lần, nhưng bạn có thể đón giao thừa hai lần! Du hành ngược thời gian là có thật”, United Airlines đăng tải trên trang mạng xã hội của hãng vào đầu tuần trước.

Việc nhảy múi giờ vào dịp năm mới không phải là điều gì quá xa lạ. Hàng năm, một số chuyến bay mang đến cho hành khách cơ hội đón lại giao thừa và đôi khi các phi hành đoàn đón giao thừa nhiều lần trên một tuyến bay.

fddfsdh346.jpg
Hàng năm, một số chuyến bay mang đến cho hành khách cơ hội đón lại giao thừa. Ảnh: CN Traveller

Tuy nhiên, hành khách trên chuyến bay UA200 lần này đã phải ôm nỗi thất vọng. Chuyến bay bị hoãn và cuối cùng chỉ rời Guam lúc 13h49 chiều 1/1 và đến Honolulu lúc 00h34 sáng 1/1, bỏ lỡ khoảnh khắc giao thừa ngược thời gian.

Một số hành khách bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội.

“Ý tưởng thì hay đấy, tiếc là chuyến bay đã bị hoãn! Chắc là định mệnh với tôi rồi. Năm mới nhân đôi sẽ không còn nữa”, một người viết dưới dòng đăng tải ban đầu của United Airlines.

“Tôi đặt chuyến bay này chỉ để có được trải nghiệm đó”, một người khác phàn nàn.

Hãng hàng không tuyên bố sẽ hỗ trợ đặt lại vé cho hành khách.

Hành khách trên các chuyến bay đúng giờ khác gặp may mắn hơn - chẳng hạn, chuyến bay CX872 của Cathay Pacific, khởi hành từ Hong Kong lúc hơn 1h sáng 1/1 và đến San Francisco lúc 20h22 tối 31/12/2023; và chuyến bay NH106 của All Nippon Airways, khởi hành từ Tokyo lúc 0h48 sáng 1/1 và hạ cánh xuống Los Angeles lúc 17h12 chiều 31/12/2023.

Theo CNN