Dù được điều trị tích cực suốt 2 tháng kể từ ngày gặp tai nạn nghiêm trọng, sức khoẻ chị Nguyễn Thị Bình (42 tuổi, quê Anh Sơn, Nghệ An) vẫn rất yếu. Ngồi cạnh vợ, anh Nguyễn Văn Trung bần thần nhớ lại ngày tai hoạ xảy đến.

Gặp tai nạn giao thông, cô giáo Nguyễn Thị Bình bị chấn thương nặng.

Trưa ngày 28/11/2022, trên đường đi dạy học về, chị Bình phanh gấp tránh dây buộc kéo xe ô tô giữa đường khiến ngực đập mạnh vào đầu xe máy, ngã ra đường bất tỉnh.

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn, bác sĩ kết luận chị bị vỡ tuỵ, chuyển tuyến lên bệnh viện tỉnh. Sau 1 tháng điều trị tại đây, chị Bình có dấu hiệu kháng thuốc khiến tình trạng trở nên phức tạp, buộc phải chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương.

Tại BV Việt Đức (Hà Nội), qua chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện chị còn bị áp xe đại tràng nên chỉ định mổ cắt một phần đại tràng và tụy gấp. Sau ca phẫu thuật, chị tiếp tục phải điều trị theo phác đồ.

Cho đến nay, dẫu tình hình đã được kiểm soát song sức khỏe của chị Bình vẫn rất yếu. Thêm vào đó, chi phí điều trị rất tốn kém vì chị chỉ được bảo hiểm y tế hỗ trợ 80%. Phác đồ còn có nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả.

Chi phí điều trị hiện tại cho chị Bình rất tốn kém.

Gia đình anh Trung, chị Bình vốn khó khăn. Anh Trung là quân nhân chuyên nghiệp, thường xuyên xa nhà để tham gia xây dựng các công trình quốc phòng. Chị Bình gắn bó với nghề giáo viên Hoá Sinh tại trường THCS Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) đã nhiều năm. Trường cách nhà chỉ 5km giúp chị có thêm điều kiện chăm sóc con cái. Tuy nhiên, do nuôi con nhỏ và mẹ già đã ngoài 80 tuổi, thu nhập của cả hai chỉ đủ tằn tiện trang trải cuộc sống chứ không dư giả.

Thời điểm hiện tại, tổng số tiền chữa bệnh của chị Bình đã lên đến hơn 200 triệu đồng, phần lớn là do vay mượn anh em, hàng xóm. Anh Trung cho hay số tiền vay được này sắp cạn, anh chưa biết sẽ phải xoay sở ra sao những ngày sắp tới.

"Tôi kháng thuốc, lại phẫu thuật rồi điều trị lâu quá, gia đình chắc hết cách rồi", người phụ nữ khốn khổ thều thào.

Hoàn cảnh của vợ chồng anh Trung lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Nguyễn Thị Bình (42 tuổi) bị tai nạn giao thông chấn thương Tụy độ 2. Chồng làm bộ đội hiện đang xin nghỉ không lương. Nhà có 2 con nhỏ đang ở độ tuổi đi học (lớp 10 và lớp 5) hiện do ông bà nội chăm sóc. Chi phí điều trị của bệnh nhân đã tốn kém gần 200 triệu đồng. Mong rằng các nhà hảo tâm chia sẻ, động viên để gia đình vượt qua hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Trung, Tổ dân phố 3, số nhà 53, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0919577015.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.033 (chị Nguyễn Thị Bình)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.