Vấy máu lên ga, tôi lừa chồng mình là gái trinh

Tôi để chút máu lên ga giường và mong mọi việc sẽ như ý mình.  Nhưng  sau những phút mặn nồng, âu yếm anh cũng biết. Anh bắt đầu dò xét, tra hỏi tôi.  Đến lúc này, tôi đành phải thú nhận tất cả.

Khi người yêu khen bạn trai hứng thú và có duyên

Em năm nay 24 tuổi, sống và làm việc tại Hải Phòng, đã ra trường đi làm được gần một năm. Khi làm trong công ty, em quen một người con gái làm ở bộ phận bên cạnh. 

Xin đừng làm ba mẹ buồn phiền

Chị còn nhớ những ngày tháng ở quê lúc nào 2 chị em hay cãi nhau nhưng tình thương của chị cũng như ba mẹ dành cho em là duy nhất.

32 tuổi vẫn còn "nguyên", ai mà tin được

Anh thu hút tôi bởi vẻ phong trần, còn chắc anh bị ấn tượng bởi 1 cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, trẻ hơn nhiều so với tuổi thực 

Cưới 6 tháng mới biết chồng từng có vợ

Em và anh ấy mới cưới nhau được 6 tháng. Em tình cờ phát hiện ra trước đây anh đã từng kết hôn nhưng do cô ấy bị đồng tính nên hai người đã chia tay ngay sau khi cưới.

Đau đớn vì trót đi nhà nghỉ cùng bạn của người yêu

3 người nằm trên 1 giường, em nằm cạnh anh. Và đến nửa đêm, bạn của anh ấy có những hành động sàm sỡ với em.

Khi nào thì anh cưới em?

Bây giờ cả hai cũng đã có việc làm ổn định, gia đình em cũng biết nhiều về cô ấy nên thúc giục em cưới cô ấy. Có vài người ủng hộ, vài người không...

Về quê 2 năm rồi mà không thể quên anh…

Em cũng thử thích người khác nhưng không làm được. Đêm về ngủ thi thoảng vẫn rất nhớ anh và nằm khóc.

Không yêu tại sao anh vào khách sạn với cô ấy?

Ai cũng có quá khứ, em cũng vậy vì thế với những người con gái khác trong quá khứ của anh em không hề ghen tức hay hằn học gì duy chỉ có cô ta. 

Con dâu nào chịu được mẹ chồng lô đề, cờ bạc

Anh dám yêu tôi, người con gái hơn anh 3 tuổi, là người ngoại tỉnh....

Con mẹ cao to, đẹp trai sao phải lấy đứa lùn như nó!

Mẹ tôi cho rằng: “Cao ráo, đẹp trai và công việc ổn định như mày thì thiếu gì người để lấy mà phải chọn đứa lùn như thế. Thấp bé thế thì sau này chửa đẻ làm sao được”.

Yêu anh để lấp chỗ trống cho tình cũ…

Em và anh ấy chia tay nhau cũng được 4 tháng rồi. Chúng em yêu nhau được hơn 1 năm, thời gian bên nhau rất vui vẻ, hạnh phúc

Sát ngày rồi mà cô dâu còn “sợ cưới”

Em và cô ấy yêu nhau được 6 năm, 2 đứa điều có dự định 29 tuổi sẽ cưới, năm nay là 26 tuổi (chúng em cùng tuổi).

Mách nhau cách trị mấy ông chồng hay “giận hờn”

Tôi cũng giống bạn, hay nói cười vui vẻ cả ngày, còn bạn tôi thì ít nói nhưng rất hay giận.

Khi bố mẹ người yêu chê xấu…

Em và người yêu quen nhau 6 năm rồi, tuy nhiên chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Đáng chú ý

Ly hôn khi mang thai, tôi phải làm sao?

Tôi lập gia đình với người mà tôi đã nhận lời yêu 4 năm. Cứ tưởng với khoảng thời gian đó thì tôi đã biết tất tật về anh và gia đình anh, nào ngờ...

Sắp cưới bỗng "yêu" đồng nghiệp, chẳng biết thai của ai?

Không hiểu sao kể từ ngày em mang thai anh bắt đầu thay đổi tính cách, không còn quan tâm, chăm sóc em và hỏi thăm về cái thai.

Khó nghĩ khi yêu đương với chồng của chị họ

Em là sinh viên năm 3. Em đang không biết mình phải làm thế nào với mối quan hệ hiện tại giữa em và anh ấy.

Bốn năm chờ đợi nay lại bặt vô âm tín

Mình chỉ mong nhận được hàng chữ: "Anh đã về đến nhà bình an, dì và mọi người bình an" - mình chỉ mong nhận được hàng chữ đó thôi vậy mà...

Nịnh chồng bằng “chuyện ấy” mà vẫn không hết giận

Tôi đã nghĩ rất nhiều xem phải làm gì cho cuộc sống gia đình của mình nhưng rồi càng nghĩ càng rơi vào vòng luẩn quẩn: chả nhẽ chỉ vì vậy mà bỏ chồng?

Em trẻ, em xinh…sao phải làm người thứ 3?

Chị ta lúc nào cũng đòi tiền chồng nên anh luôn mệt mỏi, luôn phải lo lắng, luôn thiếu thốn. Rằng chị ta còn ngoại tình nữa...

Xin lỗi anh, em chỉ là ... gái hư

Em có quen được một người con gái qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, em đã hẹn gặp cô ấy. Cô ấy đã đồng ý. Em gặp cô ấy nói chuyện vui lắm. Em đã có cảm tình với cô ấy.

Đi cùng người yêu mà không thấy vui

Nếu có một nhóm bạn và em mời đi thì cô ấy sẽ chọn đi cùng nhóm bạn của cô ấy. Và lý do của cô ấy là đi với em, em không biết pha trò làm cô ấy vui

Mỗi tháng chồng chỉ đưa vợ không quá 1/3 tiền lương

Qua hơn 6 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới diễn ra rất long trọng, tôi chìm đắm trong hạnh phúc và lời khen của những người xung quanh.

Cô giáo lấy phải nhà chồng “chợ búa”

Tôi năm nay 30 tuổi đã lập gia đình và có một con gái 8 tuổi. Hai vợ chồng tôi đều là giáo viên. Tôi và chồng tôi đến với nhau với sự đồng cảm do gặp chuyện buồn trong gia đình.