Giám đốc nhờ thầy bói chọn vợ

 Trải qua ba mối tình, cuối cùng anh Tâm quyết định cưới Phương Anh, người tình đầu tiên làm vợ với lí do thầy bói phán: “Cô này được”.

Anh yêu em hay yêu tiền?

 Đôi lúc tôi cũng có khó khăn, tôi có đề cập đến các khoản tiền ấy nhưng anh chỉ cười trừ và có đôi khi còn tỏ ra giận, khó chịu mà không nói chuyện với tôi.

Trót trao "cái ngàn vàng", liệu còn ai yêu mình?

Tình yêu cũng vậy, người yêu thương mình thì mình lạnh lùng, người lạnh lùng với mình thì yêu đắm say.

Thư cuối gửi người cũ

  Tình yêu em dành cho anh trải dài trên những trang giấy. Trang giấy trắng theo dòng tâm tư, tình cảm, nỗi nhớ của em mà màu sắc nhiều lên.

Tình yêu vụng dại tuổi teen

Bỗng một ngày anh bắt đầu lảng tránh tôi, xa rời tôi, sự hiện diện của tôi bây giờ đối với anh chỉ như là vô hình.

Ba không còn là ba của ngày xưa nữa!

 Con muốn viết lá thư này để gửi đến ba về nỗi nhớ hạnh phúc gia đình mình ngày xưa, cái cảm giác mà bây giờ con hằng ao ước để có lại được.

Yêu gì mà suốt ngày hỏi vay tiền bạn gái

Bạn em còn đem cầm cả máy tính của em để giải quyết một vụ nợ nần. Tuy nhiên sau đó gia đình anh ấy biết chuyện và đã đi chuộc máy tính về trả cho em và có lời xin lỗi.

Khi xa em, anh trót quan hệ cùng người khác!

 Chúng em yêu nhau và đã có quan hệ. Một tháng gần đây em thấy anh có dấu hiệu rất lạ. Anh lạnh lùng, hờ hững với em.

Yêu em, anh yêu cả nghề báo

Người ta thường nói: "Yêu nhau yêu cả đường đi - Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Câu đó quả đúng với mọi thời đại và đúng với hầu hết mọi người, trong đó có anh và em.

Yêu đàn ông có vợ, khi cần thì ngọt nhạt hết lời

 Mọi người khuyên bảo tôi nên chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt vì hậu quả sau này sẽ khó lường. Nhưng tôi không nghe ai cả và vẫn tin rằng con đường mình đi, tin vào tình yêu của anh.

Tính khí thất thường, anh ấy có bỏ em?

Mỗi lần khiêu khích, làm anh tức giận xong em lại sợ, sợ anh cũng giận theo rồi nói chia tay với em trong phút nhất thời.

Yêu 3 năm và 3 lần phản bội

 Tôi và anh ấy quen nhau được hơn một năm. Anh ấy làm việc trong ngành ô tô, anh và tôi đều lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.

Vừa yêu vừa lo "dính bẫy"

 Gần đây trong một lần tình cờ tôi có quen em, một cô gái ưa nhìn về ngoại hình và khá duyên trong ăn nói. Cô ấy trước khi đến với tôi đã trải qua 3 mối tình...

Dọn về nhà ngoại ở vì cả nhà chồng quá "mê tín"

Hạnh phúc đến và ở lại với chúng tôi từng ngày. Sau một năm chúng tôi đã có một bé gái, càng lớn con tôi càng dễ thương, niềm vui nhỏ bé ấy làm chúng tôi càng thắm thiết hơn...

Mục tiêu là phải lấy chồng…giống bố

Chưa nói được mấy câu, dì lại vùng vằng đứng dậy và bỏ đi. Bao giờ cũng vậy, chị em mình nói chuyện cùng nhau không quá được 5 phút. Những câu chuyện của chị không làm em hứng thú...

Đáng chú ý

Lấy chồng gồng gánh thêm khoản nợ lớn…

 Công việc hiện tại của anh ấy là nhận công trình điện nước và bán thiết bị vệ sinh, bồn nước… em không rõ thu nhập của anh ấy hàng tháng là bao nhiêu nhưng mỗi tháng trả nợ ngân hàng khoảng 3 triệu.

Vô phúc lấy phải vợ lười

 Hàng ngày cô ấy ngoài việc đi làm thì cô ấy chỉ có xem phim và ngủ trong khi tôi làm tất cả việc nhà. Chuyện đó đã diễn ra được mấy tháng rồi.

Chồng chê vợ: “nó ốm nên yếu lắm”

Sau khi sinh con thì sức khỏe của em giảm sút nghiêm trọng, em thường xuyên mệt mỏi, tính tình thất thường, em ốm đi trông thấy và điều quan trọng là thường xuyên lảng tránh chuyện vợ chồng.

Mẹ chồng đứng yên xem con trai đánh con dâu

 Vợ chồng tôi lục đục từ khi có sự xuất hiện của mẹ chồng. Bà sống ở quê chỉ là nông dân làm ruộng, tuy bà luôn tỏ ra bà thông minh...

Trái tim anh không còn đủ sức để yêu thêm người khác

 Rồi em đến bên anh, sự hồn nhiên yêu đời của em làm tim anh được sưởi ấm. Bên em anh mới thấy là chính mình, tự tin, lạc quan và yêu đời.

Vợ bệnh, nhờ chồng mua thuốc là giận bỏ cơm

 Chồng tôi rất tốt với người ngoài và nghe lời bạn bè, ai nhờ gì cũng làm bất kể đêm hôm nhưng với tôi thì không như vậy. Tôi bệnh, nhờ anh mua thuốc là anh giận bỏ cơm.

Vì sao anh yêu em?

 Chúng ta gặp nhau khi không còn trẻ nữa, không có những buổi chiều đạp xe trên phố, ngắm hoàng hôn, không có những buổi xem phim tình yêu…Thay vào đó là những cử chỉ, hành động, lời động viên lúc khó khăn.

Nhức đầu vì người yêu có nhiều mối quan hệ “mở”

Mình thấy buồn nên kể chuyện với mấy người bạn mình là bác sỹ, họ nói có bầu khoảng 4-6 tuần mới nghén, từ đó, mình có chút băn khoăn.

Yêu quá…làm bạn gái thấy áp lực

 Em nhận ra bấy lâu nay em yêu cô ấy, nhưng tình cảm em dành cho cô ấy vô tình là gánh nặng đè lên vai cô ấy.

Gia đình phản đối vì quan hệ họ hàng nhiều đời

 Đôi khi những khó khăn khiến cả 2 chúng tôi mệt mỏi và buông xuôi trong đau khổ, chúng tôi chia tay nhau nhưng không thể quá được 2 ngày vì khi thiếu nhau.