Bi kịch đàn ông "chạy" theo gái giàu

Em lo sợ một đứa con gái vừa kém sắc, vừa không có tương lại một lần nữa bị chối bỏ chỉ vì hai chữ tiền – tài.

Tình vợ, tình chồng mong manh, dễ vỡ...

Cứ mỗi ngày anh trở về nhà khi trời đã tối mịt, lúc thì say, lúc thì mệt nằm nhoài, lúc thì anh mải mê với trận bóng mà anh yêu thích. Em có mặt trong ngôi nhà như một sự dư thừa bất đắc dĩ.

Có ai tha thứ cho người yêu đến 3 lần như tôi?

Nhưng rồi tình yêu tôi dành cho em lại bắt tôi phải chịu khổ lần nữa khi em tìm gặp và lại xin tôi tha thứ.

Dù em chọn ai anh cũng mong em hạnh phúc!

Ngày em chưa đến hạnh phúc với anh là một giấc mơ. Giấc mơ về một người con gái nhỏ xinh, quan tâm và sẻ chia cùng anh những lúc anh nghiệt ngã nhất.

Ngoại tình qua facebook

Tôi vô cùng sửng sốt vì biết chắc chắn đó là trang cá nhân của chồng, trong đó không hề có hình ảnh đám cưới của vợ chồng, không để tình trạng đã kết hôn, không có một câu nào nói về vợ, mà toàn là những cô gái khác...

"Hôn nhân và tham vọng tiền tài, địa vị”

Mời kể câu chuyện về người phụ nữ đặt mục tiêu lấy chồng giàu có, người đàn ông coi hôn nhân là bước đi cho sự nghiệp của mình…

Giữa mẹ và vợ, chồng biết chọn ai?

Em và cô ấy yêu nhau được 4 năm, rồi lấy nhau. Chúng em đã vượt qua biết bao thử thách. Nhưng giờ khi có con lại phải chia tay...

Tự thú của người đàn ông trót yêu em gái vợ

Không biết em nghĩ thế nào mà em lại nói với vợ tôi là “Chồng chị theo đuổi tán tỉnh em; Chị có chồng mà không giữ được chồng….”. 

Chồng ngoại tình là do...vợ

Cách đây hai tuần, em phát hiện chồng em có bồ. Đây là lần thứ 3 em phát hiện ra những tin nhắn tình cảm yêu đương như thế trong máy điện thoại chồng em.

Sự cố chuẩn bị cưới, phát hiện bạn gái phản bội

Nhưng anh đâu ngờ người con gái anh yêu thương nhất, yêu hơn chính bản thân lại phản bội anh khi cả hai gần bước đến đích của hạnh phúc

Đang chán chồng lại gặp...bạn tri kỷ

 Tôi suy sụp hoàn toàn, không ngờ con người hiền lành như anh, một điều dạ, hai điều thưa lại có thể lừa dối cả gia đình, lừa dối tôi như thế.

Chồng lạnh nhạt vì nghi vợ “không còn”

 Tôi gặp anh trong buổi hội thảo của công ty. Tôi kết anh từ đó. Tôi quyết tâm cưa đổ anh để đánh cược với sự cô đơn là kẻ không bao giờ thất bại.

Thư gửi em – vợ của bạn trai cũ!

Phận hết, duyên tan, chị và chồng của em mỗi người mỗi ngả, đã là quá khứ rồi. Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu, tình yêu đó dẫu đẹp cũng đã bị vết bụi phủ mờ.

Chồng mình tán gái cả khi vợ nằm bên cạnh

Em chỉ ước anh làm được một phần những điều mà anh đã nói. Chúng mình đang trân trọng cuộc sống bên nhau ư? Đây là những gì anh làm vì mẹ con em ư?

Nghĩ về "bồ" để hoàn thành "nhiệm vụ" với vợ

Tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ nhưng tôi không có ý muốn gần vợ mình. Tệ hơn là khi gần vợ, tôi luôn nghĩ về cô kia mới hoàn thành được "nhiệm vụ".

Đáng chú ý

Yêu nhân viên, chồng sẵn sàng bỏ vợ?

Giữa chúng tôi chưa hề xảy ra cãi vã hay xích mích… Cứ như vậy cho đến gần đây, tôi nhận được cú điện thoại của 1 cô gái. Đó chính là “bồ” của anh ấy và cũng là nhân viên của anh ấy.

Chồng ngại “gần gũi”…biểu hiện của ngoại tình?

Từ ngày sinh con xong tới giờ tôi cảm giác mình đang bị chồng chán. Tôi mới hơn 20, còn chồng tôi 28 tuổi nhưng hàng tuần chúng tôi chỉ gần gũi nhau một lần.

Yếu lòng liệu có chia tay lần…3

Em đã không khóc, em vẫn đứng vững, hai lần chia tay đủ để em hiểu: "Đừng nên đặt tình cảm quá nhiều vào một người".

Là vợ anh…em muốn quên đi quá khứ buồn

Và rồi anh hỏi tôi có đồng ý làm vợ anh không? Tôi nhếch mép cười, một nụ cười sặc sụa trong làn khói thuốc lá, trong một đêm vắng, trong một căn nhà chỉ có tôi và người đàn ông xa lạ.

Bạo hành tinh thần vợ…chồng dở chiêu giận hờn

 Chỉ còn ba ngày nữa là kỉ niệm sáu năm ngày cưới của tôi, vậy mà…Tôi thật sự chán nản và bế tắc.

Vì ghen, chồng em mạnh bạo trên giường…

Em đã nói với anh ấy nhiều lần “em với người ta chỉ là tình bạn với những chia sẻ rất trong sáng”, anh ấy không tin em còn nhiều lần dọa nạt ly hôn. Cao điểm, anh còn dùng cả bạo lực tình dục để cảnh cáo em.

Trốn chạy và 15 năm xa anh

Anh lo lắng cho hạnh phúc của em, còn em thì hờn ghen khi kẻ bên anh không phải là em. Em không dám đổ lỗi cho số phận, mà tại em đã vội vã trốn chạy khỏi Sài Gòn, để cho mình hai đứa hai ngả chia ly.

Từ chối trai tân để yêu người có vợ

Tôi đã trở thành “vợ lén lút” của anh bởi thực tế vợ và con anh đang ở nước ngoài. Tôi đã dâng hiến cho anh tất cả, tận tụy và trung thành như người vợ thực sự của anh.

Bên cơn gió lạ em hạnh phúc hơn!

Anh cảm nhận được vẻ tươi tắn và hạnh phúc của em mỗi khi bên cơn gió lạ. Bởi hình ảnh ấy chính anh đã từng ngây ngất để đón nhận nó…

Chia tay giấc mơ một gia đình hạnh phúc

Giờ đây mình nói lời chia tay trong lòng anh đau như cắt từng đoạn ruột, tim anh tan vỡ hết. Mình chia tay có nghĩa là đường ai nấy đi, không còn luyến tiếc nữa…