Nằm cách thành phố Cusco, đông nam Peru khoảng 100km, gần núi cầu vồng Palcoyo nổi tiếng, dòng sông đỏ dị thường có tên gọi chính thức là Palquella Pucamayu.

Đáng chú ý, nước sông chỉ chuyển thành màu đỏ như máu trong khoảng 5km trước khi hòa vào các dòng suối và sông nhỏ khác trong khu vực. Tại đó, nước sông bị pha loãng và mất đi màu sắc độc đáo ban đầu.

Theo trang Oddity Central, thời điểm tốt nhất để tận mắt chiêm ngưỡng sông đỏ là vào mùa mưa, từ tháng 12 – tháng 4 hàng năm, vì màu của nước sông chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lượng mưa.

Các chuyên gia cho hay, hầu như quanh năm, sông Palquella Pucamayu có màu nâu bùn. Tuy nhiên, trong mùa mưa, một lượng lớn đất giàu oxit sắt bị kéo từ trên núi xuống khiến nước sông có màu đỏ tươi.

Đây vẫn là một khu vực chưa thực sự nổi tiếng đối với khách du lịch tới Peru nên cảnh quan nơi này còn hoang sơ và bình yên.