
Mai Hoàng Nguyên là nhân vật trong bài viết "Mẹ bật khóc khi nghe con trai 16 tuổi xin được giải thoát khỏi đau đớn". Mắc căn bệnh thận từ nhỏ, Nguyên sống chung với thuốc và những đợt đi khám định kỳ hơn thập kỷ, đáng tiếc bệnh tình vẫn tiến triển theo chiều hướng xấu.
Khoảng 5 năm nay, Nguyên phải chạy thận nhân tạo để kéo dài sự sống. Có những lần bà Hoàng Thị Phúc tưởng chừng mất con nhưng cậu bé đã kiên cường vượt qua. Đến nay, bệnh suy thận của Nguyên đã biến chứng vào tận xương khiến em không thể ngồi lâu. Cậu bé thường xuyên khóc vì sợ hãi và đau đớn.
Biết cha mẹ không có điều kiện ghép thận, Nguyên bi quan, xin được "giải thoát". Thương con, vợ chồng bà Phúc chỉ biết cố gắng động viên đứa trẻ.
Khi câu chuyện về Nguyên được đăng tải, rất nhiều tấm lòng nhân ái đã thương xót, ủng hộ cho gia đình với hy vọng em sẽ được ghép thận, thay đổi cuộc đời.

Riêng số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet lên tới 847.301.055 đồng. Thời điểm có mặt tại văn phòng báo để đón nhận món quà to lớn của cộng đồng, bà Phúc không kìm được xúc động. Bà hứa sẽ dùng số tiền đúng mục đích vào chữa bệnh cho con trai. Cùng với đó, gia đình cũng đã làm đơn xin ngừng nhận ủng hộ kể từ ngày 25/2/2025, nhường sự giúp đỡ của bạn đọc từ ngày 25/2 (nếu có) đến em bé Chung Duy Lịnh - em bé trong bài viết "Bé trai 19 tháng tuổi cần giúp gấp 200 triệu đồng ghép gan, cứu nguy tính mạng".

Thông qua Báo VietNamNet, bà Phúc bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn đọc hảo tâm. Nhờ có sự giúp đỡ quý giá ấy, gia đình mới dám hy vọng một cơ hội ghép thận cho con trai.
