Đã tròn 2 tháng kể từ ngày Đoàn Văn Bình gặp tai nạn giao thông, vợ chồng chị Thủy (ngụ tại ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa hết cơn bàng hoàng. Dù trước đó con trai đã chiến thắng tử thần khi rơi vào ranh giới sống – chết, nhưng trận chiến này của họ quá dài và tốn kém, cũng chẳng thể tiên lượng trước điều gì.

Nằm trên giường bệnh, cơ thể hom hem chỉ còn da bọc xương của Bình vẫn liên tục cựa quậy, quẫy đạp, đập đầu vào thành giường hoặc cấu xé bàn tay mẹ. Bởi tổn thương não, cậu thiếu niên vẫn chưa thể nhận thức trở lại, cơ thể đau đớn bứt rứt khiến em điên cuồng quậy phá.

Chị Thủy liên tục vỗ về con trai nhưng cậu bé dường như chẳng nghe thấu.

Đưa tay chỉnh lại chiếc chăn mỏng cho con trai, anh Đoàn Văn Hòa (45 tuổi) trầm lặng nhớ lại. Chiều ngày 2/4, vừa đi làm về, anh nhận được cuộc điện thoại báo tin con trai đang làm mướn ở Bình Dương bị tai nạn giao thông, gãy chân. Vợ chồng anh mường tượng cảnh con trai chỉ bị thương nhẹ, vẫn còn tỉnh táo để hỏi chuyện, chẳng ngờ đến lúc gặp, họ tá hỏa, bật khóc.

Khi chúng tôi vượt quãng đường hơn 100km xuống được đến nơi thì con đã được người dân đưa đi bệnh viện. Cả người con máu me đầm đìa, máu chảy cả từ lỗ tai, rơi vào hôn mê. Vội xin chuyển con xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, lúc đó bác sĩ dự đoán con chỉ có 30-40% cơ hội sống”, người cha nghẹn giọng, cố kìm nén cảm xúc.

Dù đã tỉnh lại, nhưng trí tuệ vẫn chưa bình phục khiến cậu bé vùng vẫy, quẫy đạp, bác sĩ buộc phải cố định tay chân để an toàn cho em.
Sau nhiều lần bị con trai cào cấu đau điếng, chị Thủy đành dùng túi nilon để bao bàn tay.

Bình phải nằm trong phòng hồi sức tích cực khoảng 20 ngày, sau khi đánh giá em có khả năng hồi phục, các bác sĩ chuyển cho em sang Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp để tiếp tục nằm viện lâu dài.

Theo chẩn đoán, Bình bị dập não xuất huyết trán hai bên, tụ máu não trán trái, máu tụ dưới màng cứng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện đỉnh phải, vỡ xương sọ và xương mặt, gãy xương đùi trái, xương đòn phải, xương quay trái. Em vẫn phải nằm điều trị tích cực tại Khoa Thần kinh sọ não.

Ở tuổi 16, trong khi bạn bè còn đang miệt mài trên ghế nhà trường, Bình đã đi làm mướn được vài tháng. Do điều kiện gia đình khó khăn, em xin nghỉ học để phụ cha mẹ mưu sinh. Trước đó, em đi phụ bán xăng cho người ta, mỗi tháng được trả 3 triệu đồng. Thấy số tiền ít ỏi sau khi trừ đi tiền ăn uống đi lại của bản thân thì chẳng còn bao nhiêu nên em quyết định đi theo người thân vào Bình Dương làm mướn. Đáng thương cho em khi mới đi làm được 1 tuần đã xảy ra tai nạn.

Thời điểm đó, Bình chưa có bảo hiểm y tế, vì vậy, trong một tháng đầu tiên chờ bảo hiểm y tế, cha mẹ em phải “gánh” toàn bộ chi phí. 

Chỉ tính ở Bình Dương và Chợ Rẫy đã hết gần 200 triệu rồi cô ạ. Sang đây mới 20 ngày cũng đã đóng viện phí thêm gần 30 triệu nữa, chưa kể tiền mua thuốc, sữa, tã ở ngoài. Hiện tại, mỗi ngày chi phí cho con khoảng 1 triệu đồng”, chị Thủy bày tỏ.

Ngụ ở xã thuộc vùng biên giới giáp Campuchia, cuộc sống khó khăn khiến gia đình chẳng thể nào lo xuể chi phí hàng trăm triệu đồng.

2 tháng nay, vợ chồng chị chỉ ăn cơm từ thiện qua ngày để dành dụm tiền. Sức khỏe của Bình vẫn chưa ổn định, buộc phải thay phiên trông nom cả ngày lẫn đêm, vì vậy, họ phải bỏ hết nhà cửa, công việc để ở bệnh viện chăm sóc.

Trước đây, anh Hòa đi làm hồ, thu nhập bấp bênh, mà chị Thủy lại hay đau ốm nên thỉnh thoảng mới đi làm mướn. Chắt chiu nhiều năm mới được hơn 10 triệu đồng, dự tính cố gắng làm lụng để cuối năm sửa lại căn nhà đã xuống cấp, chẳng ngờ con trai gặp tai nạn, phải chạy vạy vay mượn, nợ nần chồng chất.

Căn nhà cấp 4 do các nhà hảo tâm gom góp giúp đỡ và xây trên đất của người thân nên chẳng thể sang bán hay cầm cố. Giờ đây, anh chị đã chẳng còn chỗ vay mượn thêm.

Anh Hòa buồn rầu: “Giờ đây, chúng tôi chỉ còn biết trông chờ vào số tiền của người tài xế trong vụ tai nạn nữa thôi. Họ hứa sẽ hỗ trợ 130 triệu đồng, nhưng đến nay chúng tôi mới nhận được 10 triệu, số còn lại phải chờ sau khi công an giải quyết xong vụ việc nữa. Chúng tôi kiệt quệ hết cả rồi cô ơi”.

Xót xa thay cho người cha, người mẹ kém may mắn. Suốt 2 tháng vừa lo lắng, chăm sóc cho con trai, lại vừa phải tìm tòi, chạy vạy để có tiền đóng viện phí, họ đều như già đi cả chục tuổi. Nhưng hơn hết lúc này, anh chị chỉ hy vọng con trai còn sống, dẫu rằng chẳng thể lành lặn như ban đầu.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.     Gửi trực tiếp:  Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, hoặc chị Nguyễn Thị Thanh Thủy hoặc anh Đoàn Văn Hòa; Địa chỉ: ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 0392459755 hoặc 0961573584.

2.     Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.140 (Em Đoàn Văn Bình)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126             

3.     Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Mắc bệnh hiếm, bé gái 2 tuổi 7 lần ngưng thở, lay lắt níu giữ sự sốngHơn 2 năm kể từ khi chào đời, Bảo Ngọc phải lấy bệnh viện làm nhà. Đứa trẻ tội nghiệp hết thở máy lại chuyển sang thở oxy, đến cả việc lấy ven của con cũng đã trở thành thử thách gian nan của nhân viên y tế.