Em Nguyễn Tuấn Quang (SN 2000), nhân vật trong bài viết: "Đóng tạm ứng hết 30 triệu đồng, cha cạn tiền cứu con tai nạn nguy kịch" là sinh viên khoá 43 trường Đại học Luật Hà Nội. Ngay từ thời sinh viên, Quang đã vừa đi học, vừa tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Sau khi tốt nghiệp, em tiếp tục theo học khoá đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp, ấp ủ ước mơ trở thành một luật sư giỏi. Tuy nhiên mong ước ấy chưa kịp thực hiện thì tai hoạ đã ập tới.

Em Nguyễn Tuấn Quang đã không qua khỏi.

Rạng sáng ngày 02/7/2023, trên đường về phòng trọ, Quang đột nhiên bị đau đầu dẫn tới không làm chủ được tay lái, đâm vào cây rồi ngã đập đầu xuống đất. Cú va chạm mạnh khiến em bị chấn thương sọ não, tụ máu xoang hàm 2 bên, vỡ xương trán, vỡ thành trước xoang hàm trái, chấn thương ngực kín, dập phổi 2 bên do ngã N1, suy gan cấp và bán cấp.

Sau một thời gian điều trị cấp cứu ở bệnh viện, dù được các y, bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, em Quang đã không qua khỏi khiến mọi người tiếc thương.

Qua Báo VietNamNet, gia đình em Quang xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã động viên, giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất. Gia đình cũng xin ngừng nhận ủng hộ, để dành sự quan tâm đến các trường hợp khó khăn khác.