'Tuyển xong để có phong bao, phong bì...'

GS Nguyễn Minh Thuyết nói, việc tuyển dụng vào cơ quan công quyền hiện nay "chẳng ảnh hưởng gì đến thủ trưởng vì có thể sang năm ông ấy nghỉ hưu. Vì vậy, tuyển cho xong đi, có phong bao, phong bì. Đấy là một thực trạng rất nóng bỏng".

'Thôi đừng cãi nhau về triết lý giáo dục nữa'

Tư tưởng triết học của John Dewey, tác giả cuốn "Dân chủ và giáo dục" không xa lạ với các nhà khoa học giáo dục Việt Nam nhưng ông đã bị hiểu sai trong chính cuốn "Từ điển Bách khoa Việt Nam”

Người Mỹ gốc Việt qua thư con gái gửi bố mẹ

Qua tất cả những hy sinh của ba mẹ, con tìm hiểu được bản chất của con người...Con nhận ra tình yêu này dẫn con về với ba mẹ, dẫn con về nhà, dẫn tới sự dung hợp rằng con là người Mỹ gốc Việt.

'Quà tặng cuộc sống' cho bài học đạo đức

Năm học 2011 - 2012, thầy trò của nhiều trường tiểu học tại Hà Nội đón nhận một món quà đặc biệt và bất ngờ cho các bài giảng đạo đức trên lớp.

Rùng rợn đêm hội Halloween của SV báo chí

Với chủ đề “Optimistik - lạc quan” sinh viên Học viện báo chí tuyên truyên đã có một đêm Halloween rùng rợn, hài hước và cuồng nhiệt.

Áo khoác cho các cặp đôi ngày đông

Không chỉ ngày hè mà đến đông, nhiều cặp đôi cũng đã lên kế hoạch để sắm cho cả hai những chiếc áo vừa trẻ trung vừa ấm áp. Để đi đến đâu mọi người cũng dễ nhận ra rằng họ là một đôi.

Nữ sinh mê mẩn “phụ kiện thần kỳ” silicon

Được quảng cáo như là “phụ kiện thần kì” giúp các bạn nữ trong việc “cơi nới vòng 1, cải thiện vòng 3”, các loại đồ lót silicon đang “hút hàng” tại nhiều sạp trong chợ lẫn các diễn đàn trên mạng...

Rôm rả thị trường Halloween dành cho teen

Tiết trời se lạnh, lại có mưa vào cuối tuần nhưng không khiến "nhiệt độ" mùa Halloween năm nay giảm đi chút nào.

Nữ sinh xuống tay sát hại bà bầu 8 tháng vì lòng ghen tỵ

Nhung đã mang bầu đứa con chung với Hùng càng khiến Linh rơi sâu vào sự đố kỵ, trầm cảm, tủi phận và ghen tuông. Như ngựa bất kham, Linh đã lạnh lùng ra tay sát hại Nguyễn Thị Mỹ Nhung khi Nhung đang mang bầu được 08 tháng.

Ảnh cưới giả của siêu mẫu "chao đảo" cư dân mạng

Ảnh cưới giả của chân dài Vũ Thu Phương; những tranh luận nóng bỏng xung quanh việc thu hồi cuốn sách "Sát thủ đầu mưng mủ"... là những thông tin khiến teen "chao đảo" ngày 28/10

Vì tiền, tình yêu giới trẻ ngày càng thực dụng, quái đản?

Dường như đã qua rồi cái thời yêu nhau như Thúy Kiều và Kim Trọng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Giới trẻ ngày nay có xu hướng yêu một cách “ồn ào”, nếu không muốn nói là quá phô trương.

Những "cây đước" nơi phù sa đất mũi

Đến thăm trường tiểu học Viên An Đông 2, Viên An Đông, Ngọc Hiển Cà Mau vào đúng mùa nước nổi, bóng áo trắng học sinh chen chúc trên những chiếc ghe cũ chòng chành theo con nước lớn để đến với ngôi trường xiêu vẹo chông chênh.

Cá tính với quần skinny ngày thu

Với nhiều gam màu và một chút phá cách, những chiếc quần skinny giúp cho các bạn gái trông vừa duyên dáng vừa cá tính. Đặc điểm bó sát của quần làm cho đôi chân bạn trông thật dài.

Ngôn ngữ 'Sát thủ đầu mưng mủ'

GS Ngôn ngữ Trần Trí Dõi nói, nếu phủ nhận việc tạo ra những lời nói theo thói quen rồi trở thành cố định như trong cuốn "Sát thủ đầu mưng mủ" là chưa thấy hết sức sản sinh từ ngữ trong tiếng Việt.

Hiphop phố huyện đánh bật game online

Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, CLB Hiphop Mộc Châu (Sơn La) còn là sân chơi bổ ích để thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn.

Đáng chú ý

Tám tuổi làm giám đốc

Một nhóm học sinh (HS) lớp 3 Trường Tiểu học Giồng Ông Tố (quận 2) đã tự thành lập công ty với đầy đủ các chức danh như giám đốc, phó giám đốc, nhân viên… để sản xuất, kinh doanh buôn bán các vật dụng cho HS trong trường.

"Sát thủ..." là đóng góp của giới trẻ?

Xung quanh những tranh cãi quanh cuốn sách thành ngữ sành điệu bằng tranh "Sát thủ đầu mưng mủ", một lần nữa sự "sáng tạo" về ngôn ngữ của thế hệ 8X, 9X lại được đem ra bàn luận.

"Sát thủ đầu mưng mủ": Càng cấm, càng sốt

Người vỗ tay, kẻ gật đầu, bên chê, phe trách…dù đã bị thu hồi “Sát thủ đầu mưng mủ” vẫn đang tạo lên cơn sốt trong cộng đồng mạng và bùng lên với những làn sóng dư luận trái chiều.

Trực tuyến: Lời cảnh báo với giáo dục đại học

Các khách mời đã có mặt tại tòa soạn, tham gia tọa đàm trực tuyến về câu chuyện "nóng" của giáo dục đại học. Mời các bạn nghe tại đây.

Lão nông lạc lõng giữa lòng Thủ đô

Là lão nông-chính hiệu công dân thủ đô, sống trong lòng “trái tim của đất nước” Hà Nội mà mỗi lần ra thành phố, lão thấy mình như lạc lõng giữa phố phường tấp nập. Đứng chống tay, mắt đăm chiêu, lão chép miệng, thở dài buồn bã.

Teen nhà nghèo đua "dế xịn"

Có tiền xài điện thoại xịn là chuyện bình thường. Nhưng lại có những teen nhà nghèo vẫn cố sức đua đòi. Để có tiền sở hữu những em “dế” đời mới nhất, nhiều teen ra sức "hành" bố mẹ hoặc trở thành những con nợ bất đắc dĩ.

'Đừng chạm vào bộ phận riêng của tôi'

Một nhóm học sinh tiểu học đã được dạy nói câu này thật to và rõ ràng trong một lớp học giáo dục giới tính khi sách giáo khoa mới về chủ đề này được giới thiệu.

Khám phá xu hướng khăn len mùa đông 2011

Mùa đông đã đến, việc giữ ấm cho cổ là việc cần thiết. Các tín đồ thời trang đã bắt đầu đi sắm cho mình những chiếc khăn đáng yêu. Hãy cùng khám phá xu hướng thời trang khăn len mùa đông năm nay nhé.

Dép lê, quần ngố, đòi lương thử việc nghìn đô

Thét lương ngàn đô, dùng địa chỉ email Ketansannhanloai… (Kẻ tàn sát nhân loại) liên lạc với nhà tuyển dụng, vừa phỏng vấn vừa ngáp,... là những chuyện "cười ra nước mắt" của tân cử nhân khi đi xin việc.

Không học thêm, làm sao thi cho đỗ?

Phải chăng chúng ta đang cấm cái mà chính phụ huynh và học sinh rất cần, đó là học thêm. Bởi vì, “Hiện nay, hàng triệu gia đình bắt buộc phải cho con đi học thêm vì không học thì làm sao mà qua được các kỳ thi"?