giúp đỡ người nghèo

Cập nhập tin tức giúp đỡ người nghèo

Cha già phải cắt bỏ một chân, đau đáu thương con liệt giường

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một chân, ông Tâm ngẩn ngơ như người mất hồn. Đôi chân chính là phương tiện duy nhất giúp ông kiếm sống, nuôi con, nay cũng không còn nguyên vẹn.

T&T Group ủng hộ 1 tỷ đồng cho quỹ ‘Vì người nghèo’ TP. Hà Nội

Tối ngày 3/10, tại Lễ phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo và An sinh xã hội năm 2023” do UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức, Tập đoàn T&T Group đã chung tay ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” TP. Hà Nội.

Mẹ già ngày ngày xin cơm thừa nuôi con bại liệt

Hơn 10 năm nay, người con trai duy nhất của bà Phượng (Hà Tĩnh) bị bại liệt, nằm 1 chỗ. Do tuổi cao, sức yếu không thể làm lụng, người mẹ già phải xin cơm thừa để nuôi con qua ngày.

Chồng 8 năm chăm vợ tai biến nằm liệt giường sau cái chết của con trai

Từ ngày con trai qua đời, bà Chanh mắc chứng trầm cảm rồi bị tai biến nằm liệt giường. Ròng rã 8 năm nay, ông Lai thức khuya dậy sớm chăm vợ, lao lực nuôi con gái vào đại học.

Cụ bà mò mẫm dưới ao bùn mong có tiền cứu chồng khỏi hoại tử chân

“Từ ngày vết thương tái phát, điều trị mãi không khỏi, tôi không thể phụ vợ công việc. Nhà chỉ còn 2 người già nương tựa nhau. Mí mắt bà ấy sụp che hết đường, nhưng vẫn phải mò mẫm dưới ao bùn”, ông Lót bần thần.

Cha già bệnh tật và con trai cần mổ tim, người phụ nữ đơn thân khẩn cầu giúp đỡ

Bản thân mang trong mình nhiều bệnh nguy hiểm nhưng chị Thường vẫn cố gắng chăm sóc người con bị bệnh tim và phụng dưỡng cha già suy phổi.

Khánh thành “ngôi nhà cuối đời” cho gia đình cựu binh nghèo ở Hải Dương

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Kiên (67 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn vừa được Báo VietNamNet, Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương xây tặng ngôi nhà khang trang.

Con gái đạt học sinh giỏi cấp thành phố, goá phụ nghèo nửa mừng nửa lo

Nghe tin con gái đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố, người mẹ nghèo bệnh nặng vừa mừng, vừa lo. Để các con được ăn học thành tài, gánh rau của chị càng thêm trĩu nặng.

Con trai hiếu thảo gặp tai nạn, cha mẹ nghèo khóc ròng vì viện phí

Tai nạn kinh hoàng xảy ra sau sinh nhật tuổi 18 của Phước đúng 3 tuần. Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc rơi vào lằn ranh sinh tử, tài xế đã không nghe được tiếng gọi, máu nóng chảy ồ ạt, đau đớn và cả nỗi sợ tột cùng.

Cha tử nạn trên đường về quê, 3 đứa trẻ kể cuộc điện thoại cuối cùng

Trên đường về quê, anh Hạnh không may va chạm với chiếc xe ô tô đang dừng bên đường dẫn đến tử vong. Nghe tin dữ, người vợ cùng 3 đứa con thơ dại nơi quê nhà khóc than khôn xiết.

Tiếng "ú ớ" xin cứu mạng của đứa trẻ mắc bệnh u não

Ngồi tựa vào lòng mẹ, bé Thuận Thắng nói chẳng thành lời. Trong tình cảnh của con, những tiếng ú ớ giống như lời khẩn cầu, thiết tha mong được giữ được mạng sống.

Vợ mất sau sinh, chồng bế con nhỏ đi rong khắp làng xin sữa

Chỉ sau 10 ngày mổ đẻ cấp cứu "bắt' con, chị Lê Thị Hiền trút hơi thở cuối cùng, để lại đứa trẻ còn đỏ hỏn. Anh Trần Văn Toản chỉ biết ôm con đi khắp nơi xin sữa.

Kiệt quệ do Covid-19, chồng nghèo bất lực ôm vợ chờ cái chết

Mái tóc của chú Lân đã bạc màu sau thời gian dài lo lắng, bận rộn. Hơn 1 năm thất nghiệp vì vợ đau ốm, giờ lại thêm dịch Covid-19 bủa vây, chú đã lâm vào cùng đường, không còn xoay sở được khoản viện phí hàng chục triệu đồng.

Gánh nặng của người phụ nữ nuôi mẹ hơn 90 tuổi và em trai tâm thần giữa mùa dịch

Đã nhiều lần, bà Phan Thị Lan muốn tìm đến cái chết để được giải thoát gánh nặng trên vai. Nhưng rồi, nhìn lại người mẹ già nằm một chỗ và người em trai tâm thần đáng thương, bà lại dùng chút sức lực cuối cùng để gượng dậy.

Con gái bị bỏng xăng, cha mẹ nghèo vay khắp nơi không đủ tiền cứu chữa

Trong lúc phụ bán xăng cho mẹ, không may Nhi bị ngọn lửa bén, bỏng nặng cả cơ thể. Tai ương ập đến bất ngờ, cả gia đình phải khổ sở vay mượn từng đồng để cứu em. 

Huế: Ám ảnh ánh mắt 3 đứa trẻ mồ côi bên quan tài cha mẹ

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp vợ chồng anh T. để lại, ba đứa con thơ dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng quanh quẩn bên quan tài cha mẹ, cười nói ngây dại khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Bố qua đời, mẹ bỏ đi, các con côi cút nương nhờ ông bà nội khốn khó

Ở tuổi ngoài 60, ông Bầm, bà Chiểm phải gánh chịu nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khi các con lần lượt mất đi, để lại 4 đứa cháu nội rơi vào cảnh bơ vơ, tương lại mù mịt.

Cậu bé mồ côi cha mẹ cần giúp đỡ mổ viêm tuỵ gấp

Chỉ trong vòng 2 ngày liên tiếp, Nghĩa mất đi cả cha lẫn mẹ, chỉ còn người thân duy nhất là anh trai. Giờ đây, khi căn bệnh viêm tuỵ cấp đang đe doạ tính mạng em, anh của Nghĩa không thể lo được chi phí phẫu thuật.

Mẹ mất khi đi phụ hồ, 5 con thơ đau khổ khóc cạn nước mắt

Trong lúc đi phụ hồ, người mẹ trẻ rơi từ tầng ba xuống đất tử vong, để lại 5 đứa con nheo nhóc bơ vơ mất chỗ dựa. Đứa lớn nhất mới 7 tuổi, đứa nhỏ nhất gần 7 tháng tuổi, thiếu sữa mẹ khóc ngằn ngặt.

Cha tâm thần qua đời, hai đứa trẻ côi cút trong căn nhà cũ nát

Trong lúc trốn trại tâm thần về thăm các con, anh Học bị chấn thương nặng rồi qua đời. Hai đứa trẻ Nguyễn Đình Tròn, Nguyễn Đình Quả côi cút, không còn chỗ dựa.