Bà Hoàng Thị Thanh Tư (trú khu 6, thôn Chùa, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn chưa hết đau buồn sau 1 tháng kể từ ngày chồng qua đời. Nỗi mất mát cùng gánh nặng quá lớn khiến bà Tư suy sụp, chưa biết thời gian tới sẽ sống tiếp ra sao.

d9c48b12 6717 4870 a247 08e4f6e0733d.jpg
Gia đình bà Tư có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Năm 1990, bà Tư kết hôn cùng ông Nguyễn Văn Hùng, sinh con trai đầu lòng Nguyễn Công Viện. Bởi cuộc sống khó khăn, ông bà rời xa quê, lặn lội từ Quảng Ninh gánh than đến lên Lạng Sơn, Lào Cai phụ hồ, trồng mía. Mải lo làm lụng nên khi con trai đến tuổi đi học, ông bà thấy biểu hiện lạ mới ngỡ ngàng khi biết con mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Trở về quê nhà, nhận vài sào ruộng mẹ cho làm kế sinh nhai, vợ chồng bà Tư vừa chật vật kiếm miếng ăn, vừa để ý con cái. Càng lớn, hành vi của anh Viện càng khó kiểm soát. Có lúc lên cơn, anh lao vào đánh cha mẹ đến thâm tím mặt mày. Thế rồi qua mai mối, anh lấy chị Nguyễn Thị Hiền cũng bị tật ở mắt và chân. 

“Con dâu tôi từng đi xe đạp mà không nhìn rõ, đâm vào người làng khiến họ bị thương. Họ cũng thông cảm, chẳng bắt đền, chỉ bảo tôi đừng cho con dâu đi xe đạp nữa. Nhưng không đi xe đạp làm sao đi ra ruộng đi làm được”, bà Tư buồn bã kể.

Năm 2015, để có tiền lo thuốc thang cho con trai, ông Hùng tiếp tục lên Lạng Sơn phụ hồ. Song vào tháng 02/2023, ông gặp tai nạn gãy xương tay, chẳng có tiền nên chỉ đắp thuốc. Thấy tay mãi không khỏi, ông đến bệnh viện kiểm tra thì bàng hoàng khi biết mình đã bị ung thư phổi, gan di căn vào xương. 

Sau một thời gian dài điều trị tốn kém, ngày 28/12/2023 vừa qua, ông trút hơi thở cuối cùng, để lại mẹ già ngoài 80 tuổi, con trai tâm thần cùng khoản nợ hơn 100 triệu đồng cho vợ.

d02cb966 2126 4ee4 8ed0 00251ea78a3d.jpg
Gia đình bà Tư đều bệnh tật, không có khả năng chữa trị.

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2024, bà Tư chạy vạy ngược xuôi để mong tìm được công việc chân tay, kiếm thêm chút tiền. Nhưng vừa chăm mẹ chồng, vừa để mắt đến con trai, bà chẳng thể làm được gì. Tết đến rất gần mà căn nhà của họ vẫn trống trải, hiu quạnh.

Bản thân bà Tư cũng bị ung thư tuyến giáp. Bác sĩ bảo phải mổ sớm nhưng do kinh tế eo hep, cộng với việc không ai chăm sóc chồng, con nên bà không có điều kiện đi chữa trị.

Ông Bạch Văn Quý, trưởng thôn Chùa chia sẻ: Gia đình bà Hoàng Thị Thanh Tư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng qua đời vì bệnh ung thư, con trai mắc bệnh tâm thần. Bà Tư còn một người con gái đã đi lấy chồng xa, không giúp được nhiều cho mẹ. Rất mong qua báo đài, bà Tư nhận được sự động viên, hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Bà Hoàng Thị Thanh Tư, Khu 6, thôn Chùa, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

SĐT 035 6926576. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.023 (bà Hoàng Thị Thanh Tư)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081