Kể từ ngày chồng mất do tai nạn giao thông, một mình chị Kim Thị Nhẫn (43 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội) gồng gánh, nuôi nấng hai con Nguyễn Phương Nam (SN 2008) và Nguyễn Tiến Hải (SN 2009) ăn học. Cuộc sống chưa khi nào vơi bớt khó khăn thì bất ngờ, tai hoạ tiếp tục ập đến, đẩy mẹ con chị vào cảnh khốn đốn.

Em Nguyễn Tiến Hải bị bỏng điện cao thế.

Ngày 21/4 vừa qua, trong lúc đi bẫy chim mong cải thiện bữa ăn cho cả nhà, cây vợt trên tay Tiến Hải bị hút vào đường điện cao thế. Dòng điện phóng mạnh khiến em bị bỏng khắp cơ thể. Đứa trẻ la hét, giãy giụa trong tuyệt vọng.

Những người qua đường chứng kiến sự việc, vội đưa Hải đi sơ cứu rồi chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia. Qua đánh giá tình hình, các bác sĩ kết luận em bị bỏng toàn thân với diện tích trên cơ thể lan rộng 50%, nhiều chỗ bị bỏng rất sâu, chi phí điều trị dự kiến hết sức tốn kém.

Nhận tin dữ, chị Nhẫn bủn rủn chân tay, quăng chiếc liềm cỏ trong tay chạy vội lên bệnh viện với con. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 18 ngày, chi phí chữa bệnh cho cậu bé đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Ngày 16/5, Hải vừa trải qua ca mổ ghép da lần thứ hai do hoại tử ở chân, nách và đùi. Cho đến nay, nguy cơ phải cắt bỏ chân trái là rất lớn vì bỏng sâu. Các bác sĩ vẫn ngày đêm nỗ lực theo dõi diễn biến vết thương để giữ lại chân cho em.

"Cứ tưởng tượng cảnh con bị cắt chân, trở thành người tàn phế cả đời, lòng tôi đau như cắt. Tương lai cháu sẽ coi như bỏ, biết phải sống thế nào", người mẹ nức nở.

Tai nạn bỏng nghiêm trọng, Hải nguy cơ bị cắt chân do vết thương hoại tử

Người chồng trụ cột qua đời, chị Nhẫn chỉ có công việc làm cỏ thuê ở làng hoa Tây Tựu để kiếm tiền nuôi con. Thu nhập bấp bênh theo thời vụ nên cuộc sống của mấy mẹ con hết sức chật vật, bữa đói bữa no, chưa bao giờ có khoản dành dụm.

Để lo cho con, chị Nhẫn chỉ còn cách đi vay người thân, bạn bè số tiền 300 triệu đồng. Con số quá lớn đối với gia đình, vốn tưởng chỉ có trong suy nghĩ, giờ đây chị đành chấp nhận gánh trên vai, mong con sớm ngày khoẻ lại.

Mặc dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ 80% chi phí nhưng đặc thù những vết thương bỏng cần phải sử dụng nhiều loại thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục, số tiền vay mượn chẳng mấy chốc cạn kiệt. Trung bình mỗi ngày, chị Nhẫn phải chi trả thuốc men, viện phí ngoài bảo hiểm lên đến 5 triệu đồng, chưa kể sinh hoạt, đi lại.

Ông nội em Hải cũng đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi

Bí thư chi bộ thôn 1 xã Trung Châu, huyện Đan Phượng chia sẻ: Gia đình chị Nhẫn có hoàn cảnh hết sức éo le. Chồng qua đời, một mình chị vất vả nuôi các con khôn lớn, lại chăm sóc thêm bố chồng ung thư phổi. Tai nạn xảy đến với Tiến Hải vừa qua càng khiến chị lao đao. Rất mong mẹ con chị nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, cháu Hải tránh được nguy cơ phải cắt chân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Kim Thị Nhẫn. Địa chỉ: Thôn 1, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Số điện thoại: 0865092687

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.144 (em Nguyễn Tiến Hải)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

.