hộ nghèo

Cập nhập tin tức hộ nghèo

Cảm phục cảnh chồng trẻ chăm vợ bại liệt 7 năm

Những chuỗi ngày dài đằng đẵng nằm liệt trên giường đã khiến người vợ tiều tụy, ú ớ khóc không thành tiếng. Người chồng ngồi cạnh vuốt lại mái tóc xuề xòa của vợ và vỗ về: “Em đừng khóc! Ngoảnh mặt lại đây anh chứ đừng xấu hổ”.

Người phụ nữ bị ung thư dựng túp lều nằm chờ chết

Trên đường chúng tôi hỏi thăm bà con về chị Hoàng Thị Bích Thủy bị ung thư hầu như ai cũng biết rất rõ, bởi hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn.

Bộ TT&TT tặng quà hỗ trợ hộ nghèo Quảng Bình

Bộ TT&TT đã phối hợp với 2 đơn vị tặng 350 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo ở Tp Đồng Hới. Giúp một số hộ dân có nhà kiên cố, yêntâm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Thầy giáo nghèo nuôi cha già bệnh tật, con nhỏ ung thư

Kể từ ngày phát hiện cháu bị ung thư máu, từng đêm ngồi nhìn con mà lòng tôi quặn thắt. Đồng lương giáo viên còm không đủ sống, để cứu con, tôi chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

Xin cứu mạng người mẹ trẻ mang thai 6 tháng mắc bệnh hiểm nghèo

Đang mang trong bụng đứa con thứ 2 mới được 6 tháng, thế nhưng sức khỏe của cô gái trẻ đang ngày càng suy kiệt bởi căn bệnh hiểm nghèo và tính mạng của hai mẹ con như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Nước mắt của người đàn bà xin sự sống cho chồng con

Giọng nói thều thào của người đàn bà bất hạnh: “Xin hãy cứu lấy chồng và con tôi”. Rồi chị lạc giọng đi trong tiếng nấc, đưa tay lau vội những giọt nước mắt khi kể về gia cảnh của mình.

Thương gia đình người Vân Kiều bệnh tật

 Bố mẹ nghèo lại đau ốm, tàn tật nên không mua nổi xe lăn cho Hải, chỉ đóng cho chiếc cũi gỗ để anh di chuyển hằng ngày trong nhà.

Hơn 50% phụ nữ chấp nhận cho chồng bạo hành

Kết quả khảo sát cho thấy 50% phụ nữ cho rằng người chồng có đủ lý do để đánh vợ, điều này phổ biến hơn ở những hộ gia đình nghèo và phụ nữ có trình độ giáo dục thấp.

Hãy cứu mẹ con với

 Lời cầu khẩn của cô bé Huỳnh Trần Kiều Oanh 11 tuổi ở khu phố 1 phường Phước Lộc thị xã La Gi ai nghe cũng không khỏi cầm lòng. Gia cảnh nhà em đang rơi vào những ngày đen tối nhất.

Xin cứu người thương binh già gặp nạn mong manh sự sống

 Hơn 9 tháng nằm bất động tại chỗ sau tai nạn, mọi vật dụng trong nhà đã đem cầm cố lấy tiền chữa bệnh. Giờ đây người thương binh già nằm bất động chỉ còn trông chờ vào gánh bún bán rong của người vợ.

Xót xa cậu bé 11 năm sống chung với bệnh tan máu bẩm sinh

 Đã hơn 11 năm trôi qua, cuộc sống của em Bùi Quang Duy, 16 tuổi, tại Huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình phải gắn liền với chiếc giường bệnh, những đợt truyền máu trong tình trạng sức khỏe vô cùng yếu ớt.

Mẹ thân tàn nhịn ăn nuôi con bại liệt

Những lúc nhà chẳng còn hạt gạo muốn ra ngoài làm thuê kiếm chút tiền mua gạo, mua sữa cho con nhưng không biết bỏ nó cho ai. Khổ nỗi cái bệnh “lạ” của tôi cũng chẳng ai muốn thuê làm.

Lời khẩn cầu của thiếu phụ nuôi cha mẹ liệt giường

“Nhà em không có gì đáng giá ngoài hai chiếc giường cũ được hàng xóm thương cho, bố mẹ em nằm liệt giường trong vô thức, em không biết còn gắng gượng được đến bao giờ nữa”- chị Vi nước mắt lưng tròng.

Tìm hiểu quy chế về bảo hiểm y tế hộ nghèo

Năm 2010, tôi bị bệnh ung thư, từ đó cho đến nay tôi không có việc làm, hoàn cảnh gia đình neo đơn, hiện tại tôi đang ở nhà nuôi mẹ già và một cô con gái học năm cuối Đại học.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 03/2015

 Trong 10 ngày giữa tháng 03/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNetđã nhận được số tiền     68,815,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 03/2015

Trong 10 ngày đầu tháng 03/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 164,228,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Vụ dê nhà nghèo lạc vào nhà quan huyện rơi vào im lặng?

 Mặc dù vụ dê hộ nghèo “đi lạc” vào nhà Bí thư Huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) đã được Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương làm rõ nhưng cho đến nay sự việc đang rơi vào im lặng.

Cơ cực mẹ già yếu nuôi con mắc bệnh lạ

Chúng tôi không khỏi nghẹn lòng với hình ảnh người mẹ già còng lưng đeo gùi củi, nặng nhọc nhấc từng bước đi, kiếm tiền mưu sinh và nuôi đứa con mắc bệnh lạ.

Khó tin, nhưng có thật: Dê, gà người nghèo "lạc" vào nhà cán bộ

 24 con dê, 1.250 con gà, số tiền hỗ trợ người dân mua bò, lợn...đã không đến tay người dân mà lần lượt theo nhau vào nhà cán bộ hoặc anh em, họ hàng của các cán bộ. 

Con bệnh nặng, cha mẹ phải vay “lãi đứng, lãi ngồi”

Nhiều lúc con tới ngày nhập viện rồi không có tiền đưa đi cứ phải chờ mẹ chờ cha ráng làm ít bữa mới gom được mấy triệu bạc. Tôi cứ nghĩ dại chẳng biết mình sẽ giúp con được bao lâu nữa.