Sáng nay 6/4, tất cả học sinh các khối lớp từ 1 đến 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội trở lại trường đi học trực tiếp.

Tính từ thông báo cho học sinh các cấp trên toàn thành phố nghỉ học tập trung từ ngày 4/5/2021, đến nay với lớp 1-6 nội thành, đã tròn 11 tháng không được đến trường.

Hà Nội từng dự kiến cho học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 các quận nội thành trở lại trường từ 21/2. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thời tiết trở rét, tỷ lệ đồng thuận của cha mẹ học sinh chưa cao, kế hoạch bị hoãn lại.

Với các học sinh từ lớp 1-6 tại 18 huyện, thị xã ở ngoại thành thì đây là lần trở lại trường học trực tiếp sau gần 2 tháng chuyển học trực tuyến sau chỉ ít ngày đi học trở lại (từ ngày 10/2).

Ngày con được đi học được nhiều người gọi vui là "ngày giải phóng phụ huynh thủ đô'

Như một ngày hội

Trước quyết định được cho là ‘chóng vánh’ chưa từng thấy của Hà Nội khi đây là địa phương cuối cùng của cả nước cho tiểu học và lớp 6 đến trường, trong ngày hôm qua 5/4, nhiều phụ huynh đã gấp rút đón con từ quê trở lại thủ đô, cũng như mua sắm sách vở, quần áo, giày dép cho con trở lại trường.

“Đưa con đi hiệu sách mua đồ dùng học tập mà vui như trẩy hội, mai được giải phóng” - một phụ huynh thốt lên.

Trong khi đó, các nhà trường cũng tất bật huy động giáo viên, nhân viên dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị bán trú cũng như dặn dò, hướng dẫn phụ huynh, học sinh liên tục trong ngày hôm qua.

Sáng nay, nói với VietNamNet, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung nói các thầy cô trong trường vô cùng xúc động, có cảm giác như ngày đầu tiên đón học trò tới trường. 

“Từ 6h30, đã có cha mẹ đưa các con tới trường. Công tác phân chia làn đón các con học sinh cũng đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo. Đến giờ phút này, không khí nhà trường rất tưng bừng phấn khởi, đúng như một ngày hội”.

Theo bà Như, nhiều học sinh, đặc biệt là những học sinh lớp 1 lần đầu đến trường không nhớ hoặc không biết vị trí lớp mình. Chính vì vậy, nhà trường phân chia sân trường bố trí đặt các biển lớp để nếu học sinh nào không nhớ/không biết vị trí lớp mình thì đến các điểm này để giáo viên dẫn lên lớp.

 
 

 

2 tháng cuối năm học quý giá

Tại Trường THCS Giảng Võ, cô giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, mặc dù thầy trò đã đồng hành cùng nhau gần hết học kỳ II, nhưng với học sinh khối 6, hôm nay gần như là một lễ khai giảng năm học mới. “Nhà trường trân trọng cơ hội được đến trường trực tiếp của học sinh khối 6, cũng rất hiểu tâm tư của học sinh, nên thầy cô đã tổ chức cho các con một lễ chào đón đầm ấm. Các giáo viên chủ nhiệm sẽ cầm biển lớp để khi tới trường, học sinh có thể nhìn thấy ngay lớp mình và cảm nhận được sự đón chào của các thầy cô. Ngoài ra, các lớp học cũng được trang hoàng không gian rất gần gũi, có hoa, có dòng chữ chào mừng,… Thời gian chuẩn bị tuy không nhiều, nhưng các thầy cô trong nhà trường đều cố gắng hết sức để có thể chuẩn bị đón các con một cách chu đáo, ân cần và ấm áp nhất”. 

Theo cô Yến, trong chiều nay - buổi học trực tiếp đầu tiên của học sinh khối 6, thay vì dạy kiến thức trong sách giáo khoa, đây sẽ là khoảng thời gian để cô trò cùng làm quen với nhau, tương tác, ổn định tổ chức và giúp thầy trò xích lại gần nhau hơn.

 

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học song ngữ Wellspring, cô Lê Thúy Ngà - Hiệu trưởng cho biết, tháng 4 mới được đến trường, tuy muộn nhưng hết sức cần thiết và giá trị với các con học sinh. Các con đã thực sự được học tập, được trải nghiệm cuộc sống trường học, được sống hạnh phúc, được trở lại cuộc sống bình thường. 

“Sự kiện trở lại trường học này có ý nghĩa lớn với các con học sinh nhỏ tuổi. Với sự tương tác trực tiếp với thầy cô và bạn bè trong các tiết học diễn ra trên lớp, các con sẽ gia tăng sự gắn bó với môi trường học tập và tăng cường tích lũy trải nghiệm thực tế muôn màu….” - cô Ngà nói.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng (Ba Đình), cô giáo Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, việc cho học sinh quay trở lại trường lúc này là rất cần thiết. 

"Tuy rằng chỉ còn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm học, nhưng thực tế các con đã phải trải qua quá trình học online rất dài. Đến những tháng cuối này, các con cần tập trung vào ôn tập kiến thức để chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ. Việc tương tác giữa cô và trò trực tiếp là điều rất cần thiết”, cô Phương nói. 

Hiện nay, Trường Tiểu học Kim Đồng vẫn chưa tổ chức ăn bán trú ngay. Lãnh đạo nhà trường cho biết, cần phải chờ tình hình học sinh vào học ổn định, sau đó nhà trường sẽ xin ý kiến của phụ huynh. Hơn nữa, nhà trường cũng cần phải dựa vào tình hình thực tế để tổ chức công tác bán trú đảm bảo an toàn. 

 
 

Tại Trường Tiểu học Xuân Phương, cô Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trong buổi đầu tiên học sinh quay trở lại trường, các thầy cô sẽ dành tiết 1, tiết 2 để đón các con vào lớp, đồng thời lồng ghép các bài học về cách thức phòng chống dịch và bảo vệ bản thân. Thay vì hướng dẫn tập trung, học sinh sẽ học ngay tại lớp, dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm. Sau khoảng thời gian đó, học sinh tiếp tục học giống như thời khóa biểu. Riêng với học sinh lớp 1, lần đầu được tới trường, giáo viên chủ yếu sẽ dành thời gian để giúp các con làm quen với thầy cô; sau đó giáo viên sẽ giới thiệu những hành trang cần thiết như sách vở, đồ dùng học tập, trang phục,… và hướng dẫn về nề nếp trong suốt quãng thời gian học tập tại trường.

Thanh Hùng - Thúy Nga

Phụ huynh mướt mải trước quyết định 'chóng vánh' của Hà NộiHà Nội quyết định cho học sinh lớp 1 – 6 quay trở lại trường vào ngày mai (6/4), nhiều phụ huynh dẫu mừng vui, nhưng quyết định được đưa ra gấp gáp cũng khiến không ít cha mẹ rơi vào thế bị động.