Trong chuyến trở về Việt Nam tham dự khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức, cô Đỗ Bích Thảo – giáo viên Trường Tiếng Việt Lạc Long Quân (Ba Lan) không giấu nổi xúc động.

Đây là lần đầu tiên cô tham gia khóa học dành riêng cho giáo viên tiếng Việt ở nước ngoài, cũng là một dịp vừa để trở về quê hương, vừa để kết nối với những người chung chí hướng trên khắp thế giới.

“Chúng tôi dạy tiếng Việt cho con em kiều bào không vì kinh tế, mà vì lòng tự tôn dân tộc. Mong muốn lớn nhất là giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ và gắn kết cộng đồng Việt ở nước ngoài với quê hương,” – cô Thảo tâm sự.

Đồng hành cùng tiếng Việt

Cô chia sẻ, việc giảng dạy tiếng Việt phần lớn mang tính thiện nguyện. Để duy trì được công việc này trong nhiều năm, người thầy cần không chỉ tri thức mà còn cả sự hy sinh bền bỉ và tình yêu với văn hóa Việt.

W-bc1353b6 1b0a 4746 974f 38c8cf597353.jpg
Cô giáo Đỗ Bích Thảo. 

Trường Tiếng Việt Lạc Long Quân nơi cô đang công tác là một trong những cơ sở dạy tiếng Việt có truyền thống lâu đời tại Ba Lan, với 26 năm hoạt động và khoảng 300 học sinh theo học mỗi năm, cả trực tiếp và trực tuyến.

Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và tài chính, cô Thảo cùng các đồng nghiệp vẫn không ngừng đổi mới, đưa AI vào giảng dạy, thiết kế trò chơi học tiếng Việt để giúp các em yêu thích việc học hơn. Chương trình học được cô và nhà trường linh hoạt xây dựng, dựa trên giáo trình như Tiếng Việt vui, Quê Việt, kết hợp với tài liệu từ Việt Nam và tài liệu tự biên soạn để phù hợp với học sinh sinh ra và lớn lên tại châu Âu.

Người mẹ gieo ngôn ngữ trong từng đứa con

Là mẹ của bốn người con, ban đầu, cô dạy con tại nhà nhưng vốn từ hạn chế khiến các con không thể sử dụng tiếng Việt thành thạo. Chỉ khi các con tham gia vào Trường Lạc Long Quân, được hòa mình vào môi trường có bạn bè cùng gốc Việt, khả năng sử dụng tiếng Việt của các con mới thực sự tiến bộ.

“Các con gặp những người bạn giống mình, cùng dùng tiếng Việt, cùng chơi và học, từ đó tự hình thành nên một cộng đồng ‘người Việt nhí’. Đó chính là môi trường giúp tiếng Việt sống động, tự nhiên và nuôi dưỡng trong các con bản sắc riêng của người Việt,” – cô chia sẻ.

Ngọn lửa tiếng Việt cô Thảo truyền lại cho các con không chỉ là lời ăn tiếng nói mà còn là tình yêu văn hóa. Con gái lớn của cô – Dương Hà Hải My, hiện là sinh viên Học viện Mỹ thuật tại Warszawa, Ba Lan. Dù sinh ra và lớn lên tại châu Âu, Hải My có khả năng nói tiếng Việt lưu loát, từng tham gia Trại hè Việt Nam 2023 và gây ấn tượng với bạn bè khắp năm châu bằng sự duyên dáng và cá tính nghệ thuật đậm chất Việt.

Cô Thảo kể, khi My bày tỏ nguyện vọng thi vào Học viện Mỹ thuật, cô từng lo lắng vì môi trường nghệ thuật ở Ba Lan yêu cầu sự đầu tư lớn từ gia đình, điều mà cô khó đảm bảo như các phụ huynh bản địa. Thế nhưng My đã trúng tuyển, trở thành 1 trong 35 sinh viên được chọn vào khoa Kiến trúc Nội thất.

W-20230722_084601(0).jpg
Hải My vẽ ký họa ở đền vua Đinh (Ninh Bình).

“Các thầy cô nhận xét con có nét rất riêng trong tác phẩm, một chất Việt, một hồn Việt không lẫn vào đâu được. Đó là điều khiến tôi tin rằng, việc giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt cho thế hệ trẻ không bao giờ là vô ích,” cô Thảo tự hào.

Từ những lớp học đơn sơ đến môi trường cộng đồng sống động, cô Đỗ Bích Thảo không chỉ là một người mẹ mà còn là người gieo mầm văn hóa, người giữ nhịp cầu ngôn ngữ giữa Việt Nam và Ba Lan. Công việc của cô âm thầm, bền bỉ nhưng vô cùng ý nghĩa, đang góp phần giữ vững hồn Việt cho thế hệ trẻ kiều bào, giữa lòng trời Âu tuyết trắng.