Không chỉ là nơi gieo mầm tri thức, ngôi trường này còn là mái nhà chung nuôi dưỡng tình yêu quê hương, giữ gìn tiếng nói và bản sắc văn hóa Việt giữa lòng xứ chùa tháp.
Hiện có hơn 200 học sinh đang theo học tại đây. Trong đó khoảng 70% là con em người Việt, 30% là con em người Campuchia. Để học sinh có thể tiếp cận song song hai ngôn ngữ, mở rộng cơ hội hòa nhập cả trong cộng đồng gốc Việt lẫn xã hội bản địa, nhà trường triển khai mô hình song ngữ: buổi sáng các em học tiếng Việt, buổi chiều học chương trình tiếng Khmer theo hệ thống giáo dục của Campuchia.
Chương trình giảng dạy được thiết kế linh hoạt, phù hợp với trình độ và điều kiện của học sinh. Các môn học tiếng Việt không chỉ giới hạn trong phạm vi ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp mà còn lồng ghép nội dung về văn hóa, lịch sử Việt Nam để các em hiểu và yêu thêm quê cha đất tổ.
Trong nhiều năm qua, hoạt động dạy và học tiếng Việt tại ngôi trường này không chỉ là nỗ lực giáo dục đơn thuần, mà còn là một hành trình gìn giữ hồn dân tộc. Những bài học vỡ lòng, những con chữ đầu tiên bằng tiếng mẹ đẻ không chỉ giúp các em đọc thông, viết thạo, mà còn truyền tải tình yêu nguồn cội, niềm tự hào dân tộc từ thuở thơ bé.
Trở về từ Campuchia để tham dự Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt dành cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025, thầy Nguyễn Văn Hào – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam tại tỉnh Prey Veng – mang theo nhiều trăn trở và kỳ vọng.

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán – Tin tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, năm 2012, thầy Hào sang Campuchia công tác và gắn bó với ngôi trường Hữu nghị từ đó đến nay. Từ một giáo viên trẻ đến nay là hiệu trưởng, hành trình 13 năm của thầy là chuỗi ngày miệt mài cống hiến cho sự nghiệp “gieo chữ” trên đất bạn.
“Đây là lần thứ hai tôi tham gia lớp tập huấn dạy tiếng Việt. Những chương trình như thế này thực sự rất cần thiết, nhất là với những giáo viên không chuyên, đang trực tiếp giảng dạy tiếng Việt cho kiều bào ở nước ngoài. Ngoài việc học chữ, học từ, chúng tôi được rèn luyện cách phát âm chuẩn, phương pháp sư phạm hiệu quả hơn để dạy tiếng Việt đúng, dễ hiểu, dễ tiếp thu cho học sinh kiều bào”, thầy Hào chia sẻ.
Theo thầy Hào, công tác dạy và học tiếng Việt tại Campuchia hiện nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn: giáo trình chưa đồng bộ, tài liệu giảng dạy hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, lương giáo viên thấp...

“Chúng tôi xác định đây không đơn giản là công việc nghề nghiệp mà là một nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm với Tổ quốc. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng anh em giáo viên chúng tôi vẫn luôn bám trường, bám lớp, kiên trì gieo từng con chữ tiếng Việt để nuôi dưỡng ngôn ngữ, văn hóa quê hương trong tâm hồn học sinh kiều bào”, thầy Hào bày tỏ.
Từ năm 2012, nhà trường chính thức áp dụng giảng dạy theo giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, tập trung vào các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Đạo đức. Ngoài ra, trường cũng sử dụng bộ sách “Chân trời sáng tạo” do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành và xây dựng tủ sách tiếng Việt với nhiều đầu sách tham khảo, văn học giúp các em có thêm nguồn học liệu phong phú.
Bên cạnh việc giảng dạy chính khóa, Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như thi kể chuyện, vẽ tranh, hát tiếng Việt, sinh hoạt chủ đề về quê hương, Tết cổ truyền, các anh hùng dân tộc… nhằm tăng cường sự gắn bó của học sinh với văn hóa Việt. Nhờ đó, dù sinh ra và lớn lên trên đất Campuchia, các em vẫn được tiếp cận với những giá trị truyền thống Việt Nam và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước từ nhỏ.
Tinh thần học tập của học sinh trong trường luôn sôi nổi, đầy quyết tâm. Qua đó, các em hiểu rằng, tiếng Việt là “chìa khóa” để các em kết nối với cộng đồng, với đất nước gốc gác của mình và mở ra những cơ hội học tập, việc làm trong tương lai.
Sự đồng hành từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội Khmer Việt Nam và sự hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Việt Nam chính là nguồn động viên lớn lao để thầy Hào và các đồng nghiệp tiếp tục kiên trì với sự nghiệp trồng người nơi xứ người.
Dạy tiếng Việt trên đất Campuchia chính là truyền dạy ngôn ngữ, là trao truyền ký ức, văn hóa và tinh thần dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào. Đó là hành trình đầy thách thức nhưng cũng là sứ mệnh cao cả mà thầy Hào và những người thầy người cô đang ngày ngày âm thầm thực hiện với tất cả lòng yêu nghề, yêu trẻ và yêu Tổ quốc.