Khi anh Tuấn đến nhà đòi nợ 15 triệu, Vũ đã ra tay sát hại chủ nợ rồi đem xác vào rẫy cà phê phi tang.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 23/1, anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) lái xe máy đến nhà Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) để đòi 15 triệu đồng mà Vũ còn nợ. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và Vũ đã đâm chết Tuấn.

 

{keywords}
Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc


Gây án xong, Vũ bó xác nạn nhân chở vào rẫy cà phê ở khu Sở Hựu, thuộc tiểu khu 645, xã Tam Bố, huyện Di Linh (Lâm Đồng), cách nhà Vũ 25km. Tại đây, Vũ lấy 2 chiếc nhẫn trên tay nạn nhân rồi giấu dưới gốc cà phê.

Chưa dừng lại ở đó, Vũ đã đốt quần áo và bóp của Tuấn rồi ném xác nạn nhân một giếng cạn, lấp đất và phủ các cành cà phê khô lên để phi tang. 

{keywords}
Nghi can Vũ được dẫn giải tới nơi phi tang xác nạn nhân


Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Vũ đã lấy chiếc xe máy của Tuấn chạy xuống giữa đèo Bảo Lộc, cách xa hiện trường vụ án mạng khoảng 80km, ném xuống vực sâu để phi tang.

Trước đó, vào ngày 23/1, Công an địa phương nhận được tin báo từ người nhà anh Tuấn về việc người này đi đòi nợ nhưng không thấy về nhà, gọi điện cũng không liên lạc được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ mà CQĐT thu thập được, sáng 28/1, Trần Quốc Vũ đã khai nhận hành vi sát hại anh Tuấn. 

{keywords}
Nơi thi thể nạn nhân Tuấn bị giấu

Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đưa Tuấn đến đèo Bảo Lộc để thu hồi chiếc xe máy tang vật và khai quật thi thể nạn nhân.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Giết người yêu, cướp tài sản để mua ma túy

Giết người yêu, cướp tài sản để mua ma túy

Giết người xong, Triệu và Mai vội lột hết tiền, vàng, điện thoại rồi ném xác xuống huyệt mộ đã cải táng; sau đó chúng đi mua ma túy về thỏa mãn cơn nghiện.

Bênh con trai, cha giết người vô tội

Bênh con trai, cha giết người vô tội

Gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ được ít lâu, tòa phúc thẩm chưa kịp mở thì Trường đã qua đời vì bạo bệnh.

Hung hăng đi giết người rồi về mắc bệnh tâm thần

Hung hăng đi giết người rồi về mắc bệnh tâm thần

Trong quá trình đang bị điều tra về tội “Giết người” bất ngờ Huyến phát bệnh tâm thần. Tuy nhiên, sau nhiều năm được đưa đi điều trị bắt buộc gã đã phải trả giá cho tội ác của mình.

(Theo Infonet)