Nằm trên giường bệnh, anh Đào Quang Tới (SN 1985, trú tại xóm 4, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) mắt đỏ hoe, buồn bã nhìn vợ mình. "Cứ nghĩ đến tương lai còn 3 đứa con thơ cần nuôi nấng, giờ tôi lại tàn phế thế này, chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ vợ con", anh cay đắng.

Anh Đào Công Tới bị bỏng điện cao thế, cắt cụt tay phải, chân phải.

Thấy chồng đau khổ, chị Nguyễn Thị Phương (36 tuổi, vợ anh Tới) rưng rưng nước mắt.

 “Chồng em vừa trải qua 3 lần phẫu thuật. Bác sĩ nói sang tuần sẽ tiếp tục phẫu thuật tháo khớp tay. Từ một người khoẻ mạnh bình thường, nay anh ấy cứ lần lượt mất từng bộ phận cơ thể, em bất lực chẳng biết làm gì hơn. Buộc phải thế còn giữ tính mạng cho chồng", chị nghẹn ngào.

Tai nạn xảy đến khi anh Tới cùng anh trai vợ đang lao động bên Lào. Trong lúc lớp mái nhà cho người dân, hai người bất cẩn bị dòng điện cao thế phóng xuống. Hậu quả, anh vợ tử vong tại chỗ còn anh Tới bị bỏng nặng.

Tin chồng và anh trai gặp nạn như sét đánh ngang tai khiến chị Phương ngất xỉu. Do tình trạng nguy cấp, anh Tới được chuyển gấp ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội). Tại đây, do bỏng nặng sâu 25%, bác sĩ phải tiến hành cắt phần hoại tử chi tay phải, chân phải.

Tai nạn bỏng điện nặng, anh Tới cần phải điều trị lâu dài tốn kém nhiều tiền của

Gom góp tất thảy trong nhà cũng không có nổi 1 triệu đồng, chị Phương buộc phải vay mượn khắp nơi để có 10 triệu đồng cầm theo chồng ra bệnh viện, nhưng số tiền ấy chẳng khác gì muối bỏ bể so với khoản điều trị và những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Theo bác sĩ, tình trạng của anh rất nặng. Sau khi cắt bỏ một bên chân tay, anh Tới phải điều trị bỏng hoại tử độ V ở bàn tay trái và bàn chân trái.

Tính đến nay, chi phí chạy chữa cho anh đã hết hơn 60 triệu đồng. Trong khi đó, vợ chồng chị Phương vốn chỉ là những người lao động nghèo. Trước kia, chị từng làm công ty, từ ngày sinh con thứ 3, sức khoẻ giảm sút, chị chỉ ở nhà trông con và làm mấy sào lúa. Thu nhập chủ yếu của gia đình phụ thuộc vào đồng lương thợ hàn ít ỏi của anh Tới .

Để có tiền nuôi 3 con ăn học, anh Tới còn tranh thủ sang bên Lào làm thuê, nhặt nhạnh gửi về cho vợ. Tai hoạ ập xuống khiến họ trở tay không kịp, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí còn có nguy cơ không thể tiếp tục chữa trị vì thiếu tiền.

Chị Nguyễn Thị Phương lo lắng vì không còn khả năng xoay sở cho chồng.

Ông Bùi Sỹ Cường, Chủ tịch UBND xã Nghi Mỹ xác nhận: Anh Đào Công Tới là công dân của địa phương. Vừa qua, trong lúc anh Tới đi lao động không bị tai nạn bỏng điện rất nặng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi 3 con nhỏ, con út mới 5 tuổi. Anh Tới đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Hà Nội, dự kiến còn nhiều tốn kém. Rất mong được các nhà hảo tâm ra tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Phương, xóm 4, xã Nghi Mỹ,  huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0395477725

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.189 (anh Đào Công Tới)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.