Hôm 17/11, Mỹ đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với một số thành viên Kataeb Hezbollah và một lực lượng dân quân Shiite khác do Iran hậu thuẫn trước cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công chống lại quân đội Mỹ và đối tác ở Iraq và Syria.

Mỹ cáo buộc Iran và các nhóm dân quân mà Tehran hậu thuẫn là thủ phạm thực hiện hơn 60 cuộc tấn công kể từ giữa tháng 10, thời điểm căng thẳng Trung Đông gia tăng do giao tranh giữa Israel – Hamas bùng nổ từ ngày 7/10. Ít nhất 59 quân nhân Mỹ đã bị thương sau các vụ tấn công. 

binh si my.jpg
Binh sĩ Mỹ ở Syria. Ảnh: Lục quân Mỹ

Theo hãng tin Reuters, chia sẻ trên Telegram, hôm 18/11, ông Abu Ali Al-Askari, thủ lĩnh phụ trách an ninh của Kataib Hezbollah, đã gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là "lố bịch", và khẳng định hoạt động của lực lượng này không bị ảnh hưởng.

"Các cuộc tấn công được nghiên cứu kỹ lưỡng của lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq nhằm vào hàng ngũ, phá hủy các phương tiện, hoặc khiến đối phương bị bối rối và mất tập trung, là để làm tiêu hao sức lực của đối phương”, ông Al-Askari nói.

Các cá nhân liên quan đến Kataib Hezbollah bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt có một thủ lĩnh, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của lực lượng này, và một chỉ huy quân sự đang làm việc với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để huấn luyện các tay súng. 

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ còn đưa lực lượng dân quân Kata'ib Sayyid al-Shuhada và người đứng đầu Abu Ala al-Walai vào danh sách khủng bố và áp đặt lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, ông Walai lại miêu tả lệnh trừng phạt của Mỹ giống như "huân chương danh dự".

Mỹ hiện có 900 binh sĩ ở Syria, và 2.500 quân nhân ở Iraq làm nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ cho các lực lượng địa phương nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của các tay súng Hồi giáo. 

Các lực lượng dân quân ở Iraq gần đây tuyên bố những vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ là để phản đối Washington ủng hộ Israel trong cuộc chiến ở Dải Gaza. Theo họ, nếu muốn không tiếp tục bị tấn công, Mỹ cần ngừng ủng hộ Israel.