Căn nhà của vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài (40 tuổi) - chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (34 tuổi) nằm ven đường làng ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp), là căn nhà nát nhất xóm, sắp sập. Suốt 5 ngày 4 đêm, cả vợ lẫn chồng thức trắng chờ tin con, hy vọng phép màu, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Tối 4/1, trong căn nhà đó, chị Linh ngồi ở một góc, thỉnh thoảng lại nấc nghẹn. Chị đã khóc cạn nước mắt trong những ngày chờ tin con, nhưng niềm hy vọng vơi dần. Chiều tối 4/1, thông tin bé đã tử vong khiến người mẹ suốt bao đêm thức trắng trông chờ, giờ ngồi thẫn thờ, thi thoảng lại réo gọi tên Hạo Nam.

Mẹ của bé Hạo Nam ngồi thẫn thờ trong tối 4/1 khi nhận tin, phép màu đã không đến với cháu bé. Ảnh: Linh An

Còn anh Tài, từ khi con gặp nạn cũng chỉ biết bám riết quanh hiện trường nơi các lực lượng đang nỗ lực giải cứu bé. Cũng chờ tin, cũng hy vọng rồi hụt hẫng, đau đớn. Nhưng, là trụ cột của gia đình, anh vẫn gắng đứng vững, ứng trực chờ đưa con về.

“Con muốn tự kiếm đồng tiền để dành mua quà bánh, bỏ ống heo, đóng tiền học… vì con thương cha mẹ khó khăn. Giờ ra cớ sự thế này. Đau lắm!”, mẹ bé Hạo Nam ngóc nghẹn.

Những ngày Hạo Nam gặp nạn, chị em quanh xóm túc trực tại căn nhà đơn sơ, động viên, chia sẻ an ủi khi gia đình gặp chuyện chẳng lành. 

"Hạo Nam ngoan lắm, còn nhỏ mà biết lo, biết nghĩ. Thương lắm! Hạo Nam và em gái 21 tháng tuổi quấn quýt suốt bên nhau. Giờ không thấy bóng dáng anh, em dù mới biết nói nhưng cứ gọi tên anh suốt...”, chị Linh nghẹn ngào.

Cha của bé Hạo Nam trong tối 4/1 đã được mời vào hiện trường. Ảnh: Linh An

Chị Linh cũng kể, buổi trưa Hạo Nam gặp nạn (31/12/2022), vợ chồng chị đang ở nhà. Nghe mọi người chạy về báo, anh tức tốc chạy ra bãi ống cọc cầu Rạch Sen.

“Anh ấy có nghe tiếng con kêu la “cứu! cứu! từ dưới ống vọng lên. Có thả dây xuống nhưng con không thể nắm được… chỉ vài phút sau là không còn nghe âm thanh gì nữa”, chị Linh trầm buồn kể lại những giây phút cuối chồng chị nghe được tiếng con.

Suốt từ đó đến nay, vợ chồng chị Linh thức trắng chờ tin, chờ phép màu mang con về. Rồi đến tối ngày thứ 5, khi thông tin chính quyền xác nhận con đã không còn, chị Linh thẫn thờ ngồi góc nhà với chút hi vọng “mong anh chị, cô chú đưa bé về nhà càng sớm càng tốt, chứ đêm lạnh lắm…”.

Gia đình, hàng xóm tại căn nhà của anh Tài - chị Linh. Ảnh: Linh An

Chị Linh kể, chị quê An Giang, lấy chồng 11 năm và theo về quê chồng sinh sống ở xã Phú Lợi này. Tay trắng đến với nhau, gia đình chồng cho miếng đất nhỏ, hai vợ chồng chắp vá bằng đủ thứ cây củi, vật liệu để dựng nên mái nhà đơn sơ.

Không bao lâu, Hạo Nam ra đời. Từ đó đến nay, chị Linh chỉ ở nhà nội trợ, chăm con và đón thành viên thứ hai là bé gái, nay được 21 tháng tuổi.

Tối 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận, bé Hạo Nam đã tử vong. Ảnh: Linh An

Tất cả nguồn sống gia đình là thu nhập từ nghề làm mướn, ai gọi gì làm nấy của anh Tài, chỉ với 150 - 200 ngàn đồng/ngày.

Sau cú sốc mất con, chị Linh cạn nước mắt và thốt lên: “Con không có duyên ở với mình nữa rồi!”.