Bé Trần Hùng Mạnh (21 tháng tuổi ở Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) mang một số phận đáng thương. Nhiều người trong bệnh viện không khỏi xót xa khi nhắc đến bé.

Là trường hợp đặc biệt ở Khoa Nhi - Viện Bỏng Quốc gia, Mạnh được các bác sĩ ở đây tạo điều kiện về mọi mặt. Theo quy định của bệnh viện, mỗi bệnh nhân chỉ được một người nhà chăm sóc trong phòng, nhưng do Mạnh không có bố, mẹ bị câm điếc bẩm sinh nên cần thêm ông nội giúp đỡ.

{keywords}
Bé Hùng Mạnh bị bỏng điện nặng, buộc phải cắt bỏ ngón tay 

Trò chuyện với ông Trần Xuân Mai (62 tuổi), ông ngoại của bé thì được biết, ngày 22/3, trong lúc người lớn bận đổ bê tông ngoài sân, Mạnh ngồi chơi một mình. Chỉ 1 phút sơ ý, bé cầm phải ổ điện dẫn tới điện giật, bỏng nặng bàn tay trái.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình vội vã đưa Mạnh lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Nằm ở đây vài ngày, do tình trạng bỏng phức tạp, các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển gấp bé ra Viện Bỏng Quốc gia tiếp tục điều trị.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Mạnh cho biết, khi nhập viện bé bị bỏng 5cm, độ 4,5. Vừa qua, bé đã được phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thứ 3 bàn tay trái. Tình trạng sức khỏe đang dần ổn định, tuy nhiên còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa.

{keywords}
Dù tình trạng đã ổn nhưng bé vẫn cần phẫu thuật nhiều lần

Được biết, hoàn cảnh của Mạnh vô cùng khó khăn. Chị Nguyễn Thị Hương, mẹ bé bị câm điếc, không có chồng mà đi xin con. Sức khỏe yếu nên chị không làm thuê được gì, chỉ ở nhà quanh quẩn giúp bố mẹ 2 sào ruộng. Hiện cả 2 mẹ con đều bấu víu, nương tựa vào ông bà ngoại.

Gương mặt bơ phờ, hai mắt thâm quầng, chị thương con nhưng không thể nói lên lời. Mỗi lần con khóc, chị cố gắng xoay sở giúp con đỡ đau nhưng chân tay bé cứ giãy giụa không ngừng. Nhìn cơ thể bé nhỏ cứ oằn mình nhăn nhó, chị cũng bất lực òa lên nức nở.

{keywords}
Hoàn cảnh khó khăn, mẹ câm điếc không đi làm, bé đang rất cần được giúp đỡ

Để có tiền nhập viện, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi mới được hơn 10 triệu đồng. Số tiền ít ỏi chỉ đủ thuê xe từ tỉnh lên Hà Nội và đóng tạm ứng viện phí, đến nay đã hoàn toàn cạn kiệt. Những ngày này chị Mai và bố phải sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện.

Nhìn con thiu thiu ngủ một giấc hiếm hoi sau khi vật vã, mệt mỏi với nỗi đau thể xác, người lớn xung quanh không khỏi đau lòng. Mong sao hoàn cảnh của bé Trần Hùng Mạnh sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, quan tâm của cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Ông Trần Xuân Mai, thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. SĐT 0989087487

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.075 (bé Trần Hùng Mạnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

 
Con nguy kịch cần 10 triệu đồng/ngày, mẹ khóc òa bất lực

Con nguy kịch cần 10 triệu đồng/ngày, mẹ khóc òa bất lực

Ngồi bên hành lang bệnh viện, người mẹ khóc hu hu như một đứa trẻ. Chị đang không biết làm cách nào để kiếm ra 10 triệu đồng mỗi ngày cứu cậu con trai.