Giọng trầm buồn, anh Y Tưởng Kbuôr (34 tuổi, dân tộc Êđê, trú tại thôn Buôn Kmương, xã Hòa An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) chia sẻ về hoàn cảnh éo le của gia đình mình hiện tại. Cách đây 8 tháng, trên đường đi làm về, anh bất ngờ tự té ngã dẫn đến chấn thương cột sống cổ.

"Tôi chẳng đụng ai, cũng chẳng bị ai đụng. Không hiểu sao lại té rồi thành ra như ngày hôm nay", người đàn ông khổ sở thốt lên. Ngoài cổ, anh cũng bị gãy, hai tay liệt, không thể cử động.

hoancanh2.png
Anh Y Tưởng Kbuôr nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ vợ.

Trước đó, anh Kbruôr vốn là trụ cột kinh tế. Đồng lương phụ hồ của anh dùng để lo sinh hoạt cho vợ con, nuôi con đi học. Ở nhà, chị H Đinh Byă (32 tuổi) làm nương rẫy và nội trợ.

Tai nạn xảy ra, anh Kbruôr được đưa đến nhiều bệnh viện, cuối cùng là nằm bất động tại Khoa ngoại chỉnh hình thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp gần 1 tháng nay. Hai chân anh vẫn nẹp và băng bó chằng chịt, hai tay co quắp. Mọi cử động đều phải nhờ vợ giúp đỡ.

Để có tiền cho chồng nhập viện, chị H Đinh Byă phải nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ, vay mượn nhiều nơi. Đến nay, chị đã chẳng thể hỏi vay ai được nữa. Hai con gái gửi nhờ đằng nội, nhưng mọi người sống chẳng khá giả là mấy. Đứa con gái lớn 15 tuổi đang học lớp 8 hàng ngày đi mò cua, bắt ốc bán lấy tiền nuôi em út 6 tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Hoàn Hảo thuộc Khoa ngoại chỉnh hình cho biết: “Bệnh nhân bị nhiễm trùng cẳng chân phải, loét cùng cụt, hậu phẫu nhiễm trùng sau kết hợp xương 1/3 trên xương chày phải. Yếu liệt tứ chi – di chứng gãy cột sống cổ”.

hoancanh1.png
Chị H Đinh Byă vay mượn khắp nơi cho chồng chữa bệnh.

Phương hướng điều trị hiện nay là giải quyết nhiễm trùng vết thương, đợi mổ ghép da chân. Nếu thuận lợi, anh Kbuôr sẽ tiếp tục trải qua ít nhất 3 lần mổ nữa. Chi phí cho ca mổ được bảo hiểm hỗ trợ nên không tốn kém nhiều. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục cùng với sinh hoạt, đi lại của hai vợ chồng nơi bệnh viện lại là gánh nặng lớn, nằm ngoài khả năng lo liệu của gia đình.

"Bệnh nhân còn cần điều trị lâu dài, sau khi vết thương khỏi sẽ không thể đi lại được, chấp nhận ngồi xe lăn", bác sĩ Hảo nói. 

Nghĩ đến tương lai tàn phế, không thể giúp được vợ con, anh Kbruôr vô cùng suy sụp. Nếu anh không còn khả năng lao động, vợ chỉ biết nương rẫy, không biết các con còn có cơ hội đến trường?

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị H Đinh Byă, thôn Buôn Kmương, xã Hòa An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk.

SĐT: 0344780518

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.322 (anh Y Tưởng Kbuôr)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081