Anh Dương Anh Dũng (33 tuổi, quê Thái Nguyên) từng có tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Năm 1 tuổi, anh mắc chứng phình đại trạng, phải chạy chữa trong thời gian dài và làm phẫu thuật đặt hậu môn nhân tạo, từ đó không thể đi đại tiện bình thường được. Năm 2006, cha mẹ ly hôn, mẹ anh nhận nuôi cả hai người con trai.

Bởi nghèo khó, cả hai anh em đều sớm bỏ học đi làm. Bất hạnh xảy đến vào năm 2008, anh trai lên Lào Cai làm phu vàng, gặp sự cố sập mỏ rồi thiệt mạng. Từ đó trở đi, anh Dũng trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ.

anhnv1-1.jpeg
Anh Dương Anh Dũng mắc bệnh ung thư trực tràng.

Không muốn mẹ quá lo lắng, anh Dũng xin làm phụ bếp cho nhà hàng. Sau một thời gian chăm chỉ, nhờ tay nghề tiến bộ, anh trở thành bếp chính. Công việc tuy vất vả nhưng có thêm tiền gửi về cho mẹ, cuộc sống cũng đỡ chật vật phần nào.

Chẳng ngờ cuối năm 2019, anh phát hiện có một khối u sưng to ở vùng mông. Qua sinh thiết, bác sĩ phát hiện có tế bào ung thư. Trải qua nhiều xét nghiệm, kết luận cuối cùng cho thấy anh đã bị ung thư trực tràng.

Nhận tin dữ, người mẹ già ôm con trai khóc cạn nước mắt. Anh Dũng là chỗ dựa duy nhất, nay lại phát hiện mắc căn bệnh quái ác, bà dường như chẳng còn động lực sống.

"Mẹ tôi cũng tìm cách vay mượn được 200 triệu đồng rồi bán thêm 6 sào ruộng nữa, nhưng số tiền đó dùng để chữa bệnh từ cuối năm 2019 đến nay đã cạn sạch", anh Dũng buồn bã kể.

Thời điểm hiện tại, tế bào ung thư đã phát triển đến giai đoạn cuối, di căn vào xương. Khối u sau lưng cứ thế chèn ép khiến anh không tài nào chợp mắt nổi nếu không có thuốc giảm đau. Nhiều lúc, anh chỉ ước mình có thể chết đi cho đỡ đau, nhưng nghĩ đến người mẹ tội nghiệp, anh lại không đành lòng.

53bb3e27 7179 43b1 8ce1 605d3f98083b.jpg
Từng là đầu bếp có tay nghề và tương lai rộng mở nhưng căn bệnh nghiệt ngã lại ập đến.

Thương mẹ vất vả, một mình anh Dũng ở bệnh viện xoay xở qua những đợt truyền hoá chất, xạ trị. Nơi quê nhà, mẹ anh vẫn đang cố gắng đi rửa bát thuê, kiếm chút tiền gửi xuống cho con. Ruộng đất đều bán sạch nên bà xin ở lại quán ăn để tiện làm việc.

Ông Đỗ Trung Phượng, Bí thư chi bộ xóm Làng Phan, xã Cổ Lũng chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình anh Dương Anh Dũng thực sự rất khó khăn. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, nay anh phát hiện mắc bệnh ung thư trực tràng, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị tốn kém. Rất mong hoàn cảnh của anh Dũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Anh Dương Anh Dũng, xóm Làng Phan, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

SĐT: 0988717630.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.065 (Dương Anh Dũng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081