Những ngày này, anh Lê Ngọc Vượng (SN 1979, trú thôn 3, xã Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể tin trong phút chốc, anh đã mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Chị Nguyễn Thị Ngân (36 tuổi), vợ anh Vượng là nạn nhân tử vong khi rơi xuống hố công trình vào sáng ngày 11/11. 

400613741 2811807328959834 6423489989290153073 n.jpg
Người thân đau đớn trước việc chị Ngân mang thai 4 tháng rơi xuống hố công trình tử vong. Ảnh. T.Khương

Anh Vượng kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ anh thường tranh thủ đi bắt ốc kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày. Khoảng 8h sáng ngày 11/11, chị Ngân cùng một người hàng xóm ra cánh đồng Bịp, thuộc thôn Thanh Lương (xã Phù Lưu) để bắt ốc. Sau đó, người hàng xóm đi cùng về trước, còn chị Ngân đến gần hố công trình đường điện để rửa chân. Tại đây, chị không may bị sẩy chân rơi xuống hố sâu, đuối nước tử vong.

W-z4878707512953-dfa0dfa66a863a2a63c7d71a85875547-1.jpg
Anh Vượng đau khổ ôm ba đứa con thơ khóc ngất sau cái chết của vợ. Ảnh: Thiện Lương

"Đến trưa cùng ngày, không thấy vợ về nhà, tôi và người thân hoảng hốt đi tìm thì phát hiện vợ dưới hố chôn cột điện đang bỏ dở. Giờ nhìn ba đứa con thơ mất mẹ đột ngột, tôi rất đau lòng. Đứa con mà vợ đang mang trong bụng cũng đã được 4 tháng rồi, cùng lúc tôi mất vợ, mất con", anh Vượng đỏ mắt.

W-z4878707536323-76edfeec527ba6721fef2f1244c69f51-1.jpg
Cháu Lê Minh Nhật đau khổ trước sự ra đi đột ngột của mẹ. Ảnh: Thiện Lương

Trên đầu vấn vành khăn trắng chịu tang cho mẹ, ba em nhỏ Lê Thị Khánh Huyền (12 tuổi), Lê Minh Nhật (10 tuổi) và Lê Thị Bảo Hân (2 tuổi) rịn nước mắt. Hễ có người hỏi thăm về mẹ, hai chị em Khánh Huyền và Minh Nhật bật khóc nức nở. Mẹ mất, bố tổn thương não sau tai nạn, tương lai của 3 em nhỏ mịt mờ.

W-z4881031662674-22a34212fe2b753c1ff3d78e6722df8d-1.jpg
Ba em nhỏ buồn rầu sau ngày mẹ mất đột ngột. Ảnh: Thiện Lương

Anh Nguyễn Bình (anh trai của chị Ngân) đau khổ cho hay, vợ chồng em gái mình vẫn chưa có nhà, đang ở nhờ người bác. "Dù mang thai nhưng vì chồng bị tổn thương não sau tai nạn, không thể làm được gì, Ngân trở thành lao động chính trong nhà. Hàng ngày em mò cua, bắt ốc kiếm sống, lo cho các con học hành. Nào ngờ tai nạn xảy ra, chồng con em chưa biết sẽ sống ra sao", anh Bình nói.

401063815 2811807282293172 4030073033359473700 n.jpg
Ba đứa con thơ đau khổ khi mẹ và em mất đột ngột. Ảnh. T.Khương

Ông Đặng Hồng Thuẫn, Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, gia đình chị Ngân đang rơi vào hoàn cảnh hết sức éo le. 

"Anh Lê Ngọc Vượng từng gặp tai nạn, sức khỏe rất yếu, giờ vợ lại đột ngột qua đời. Giờ đây 3 cháu nhỏ chưa đến tuổi thành niên mất mẹ, cũng là mất đi chỗ dựa quan trọng. Mong rằng các nhà hảo tâm thương giúp đỡ để chồng và các con của chị Ngân sớm vượt qua nghịch cảnh", ông Thuẫn nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Anh Lê Ngọc Vượng, trú thôn 3, xã Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh. SĐT: 0949.943.328

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.316 (gia đình anh Vượng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081