- Con có biết con bị bệnh gì không?

- Con bị bệnh nặng lắm, phải đi bệnh viện đấy mẹ ạ.

Nghe câu trả lời hồn nhiên của cô con gái 5 tuổi, chị Nguyễn Thị Vân Anh (ở Ba Vì, Hà Nội) càng thêm nhói lòng. Chỉ mới cách đây 2 tháng, bé Giang Thanh Trúc còn đang háo hức nô đùa, chuẩn bị cho năm học mới sắp đến. Vậy mà chào đón con lúc này lại là những mũi kim truyền đau nhói cùng những toa hoá chất bỏng rát.

Cùng lúc cả hai mẹ con mắc bệnh ung thư khiến cho gia đình lâm vào cảnh cùng cực

Sau cơn sốt cao kéo dài 3 ngày vào hồi cuối tháng 5 vừa qua, Thanh Trúc rơi vào mê man. Tại Bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây, bác sĩ phát hiện chỉ số xét nghiệm máu của con có sự bất thường.

Ngay lập tức, Trúc được đưa đến Viện huyết học và Truyền máu Trung ương. Qua quá trình chọc tuỷ, bác sĩ kết luận con bị bệnh ung thư máu. Nhận tin dữ, cha mẹ con suy sụp, chân run rẩy không đứng vững.

Bất hạnh tiếp tục ập đến khi trong lúc đưa con nhập viện, chị Vân Anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Đứng trước tình cảnh ngặt nghèo của gia đình, dù các bác sĩ khuyên nên làm phẫu thuật sớm, chị vẫn quyết định dồn tiền bạc, thời gian để lo cho con.

Từng đợt hoá chất "đánh" vào cơ thể nhỏ bé khiến Thanh Trúc nhanh chóng kiệt quệ. Có thời điểm con đau đớn gào thét, rồi lại mệt mỏi đến mức nằm thoi thóp, không thiết ăn uống. Ở bên cạnh chăm sóc con, chị Vân Anh chỉ biết rơi nước mắt, cầu trời cho bệnh tình của con tốt lên, còn bản thân sẵn sàng chấp nhận gánh chịu thay con những nỗi đau đó.

Trải qua 2 đợt truyền hoá chất kéo dài 3 tháng, Thanh Trúc được về nhà nghỉ ngơi, đợi cơ thể hồi phục sẽ bước vào những đợt hoá chất tiếp theo. Tuy nhiên, khi con được về nhà thì bệnh ung thư tuyến giáp của chị Vân Anh lại có dấu hiệu nặng hơn, buộc chị phải nhập viện làm phẫu thuật. 

Hoàn cảnh đáng thương của bé Giang Thanh Trúc đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Hai mẹ con cùng lúc mắc bệnh hiểm nghèo, phải phẫu thuật và truyền hoá chất liên miên khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Trước đây, chị Vân Anh đi bán hàng thuê, lương tháng khoảng 4 triệu đồng. Chồng chị làm lao động tự do, thỉnh thoảng đi phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Thời điểm bệnh tật chưa ập đến, họ sống tằn tiện mới đủ chi tiêu trong nhà.

Do đó, để có tiền chữa bệnh, gia đình đã phải đi vay mượn khắp nơi hơn 20 triệu đồng. Toàn bộ đó đến nay chưa trả được, trong khi hai mẹ con đã bước vào những đợt truyền hóa chất mới. 

Biết mình tiếp tục phải đến bệnh viện, bé Trúc chợt hỏi: “Bao giờ con mới được về đi học tiếp hả mẹ? Con vừa nằm viện vừa đi học được không?". Câu hỏi của con khiến chị Vân Anh đau đớn, chẳng biết phải trả lời ra sao. Người mẹ luôn khát khao cháy bỏng một ngày gần nhất, con sẽ sớm khoẻ mạnh trở lại, bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng hiện thực nghiệt ngã làm chị không biết tương lai của con thế nào.

Ông Hoàng Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã Cam Thượng xác nhận: Gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh là công dân địa phương, có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng là lao động tự do, thu nhập thấp, trong khi đó con gái Giang Thanh Trúc mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đi bệnh viện tốn kém nhiều tiền của. Rất mong qua báo chí và các phương tiện truyền thông, gia đình họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Vân Anh, thôn Cam Đà, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội. SĐT 0986359735.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.230 (bé Giang Thanh Trúc)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.