Báo VietNamNet vừa phối hợp với lãnh đạo địa phương tới thăm gia đình bé Nguyễn Tấn Khải (3 tuổi, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Khải là nhân vật trong bài viết: “Cha oằn mình sửa xe dưới nắng cũng không đủ tiền cho con chữa bệnh”.

Tại đây, thay mặt độc giả, báo VietNamNet đã trao số tiền 50.864.000 đồng tới bố mẹ em. Cùng với đó, sau khi bài viết đăng tải, Hội bảo vệ trẻ em tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và TP Tam Kỳ đã trao 25 triệu đồng cho gia đình. 

Đại diện báo VietNamNet trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình bé Tấn Khải.

Được biết, anh Thiên làm nghề thợ "đụng", ai thuê gì làm nấy. Chị Diễm Hương, vợ anh làm cho khu công nghiệp gần nhà. Ngoài 2 con nhỏ, anh chị còn chăm sóc mẹ già và người em gái mắc bệnh Down. Họ sống nhờ trong nhà của một người cậu. Chi phí sinh hoạt của gia đình trông chờ vào thu nhập chừng 10 triệu đồng/tháng của hai vợ chồng, tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu.

Bất hạnh liên tiếp ập đến. Năm 2019, ngôi nhà đang ở gặp hoả hoạn, mọi tài sản đều bị thiêu rụi. Cuối năm 2020, chị Hương sinh con trai thứ hai, đặt tên là Tấn Khải. Tuy nhiên tháng 6/2023, phát hiện con có nhiều dấu hiệu lạ, sau nhiều lần đưa đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ xác định Khải bị ung thư máu.

Anh Thiên đang cố gắng từng ngày để chữa bệnh cho con.

Chi phí điều trị cùng các loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả vô cùng đắt đỏ khiến gia đình kiệt quệ. Thương con, hai vợ chồng đã vay mượn nhiều nơi, song không thấm tháp vào đâu. Bất lực, họ đành cầu cứu xã hội. Thông qua báo VietNamNet, bạn đọc đã biết đến, thương cảm và giúp đỡ Tấn Khải có thêm điều kiện chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Cầm trên tay số tiền do bạn đọc ủng hộ, anh Thiên xúc động gửi lời cảm ơn đến cơ quan báo chí, các nhà hảo tâm đã động viên. "Số tiền này, tôi sẽ dùng để chăm lo sức khỏe, chữa trị cho con”, anh nói.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trường Xuân Ngô Đức Thanh chia sẻ, gia đình anh Thiên là hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chính quyền đã quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt.

“Được sự quan tâm của bạn đọc báo VietNamNet, gia đình đã có số tiền lớn hỗ trợ cho cháu Khải. Đại diện chính quyền, người dân và gia đình một lần nữa cảm ơn quý báo và độc giả”, ông nói.

Bé Khải hiện đang điều trị tại TP.HCM, cần 400 triệu đồng để tiếp tục chữa bệnh

Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Nguyễn Hồng Lai cảm động tấm lòng của bạn đọc báo, thay mặt địa phương xin ghi nhận và cảm ơn bạn đọc báo VietNamNet, luôn đồng hành hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn nói chung và gia đình anh Nguyễn Đình Thiên nói riêng.

““Hy vọng thời gian tới, quý báo và bạn đọc tiếp tục hỗ trợ các trường hợp khó khăn trên địa bàn thành phố”, ông Lai nói.