Là một trong những địa điểm có hàng hoa ban đẹp và thơ nhất, cung đường Hoàng Diệu những ngày này trở nên tấp nập hẳn. Ảnh: Trần Gia
Rất nhiều người dân, từ các bạn trẻ đến người lớn tuổi, đều muốn ghi lại khoảnh khắc bung nở ngắn ngủi của hoa ban. Ảnh: Trần Gia
Thời điểm này thời tiết khá đẹp, trời hơi se se lạnh, thi thoảng có chút nắng nhẹ, rất thích hợp để thong thả dạo phố, ngắm hoa. Ảnh: Trần Gia
Anh Trần Gia (Hà Nội) cho biết, thời điểm buổi chiều ngày cuối tuần, lượng người đổ về khu vực này rất đông, lên tới vài trăm người cùng lúc. Ảnh: Trần Gia
Lượng người đổ về đông, lực lượng cảnh vệ khu vực này cũng vất vả hơn ngày thường. Tuy nhiên ai cũng cảm thấy hứng thú với bầu không khí mùa xuân. Ảnh: Trần Gia
Không chịu “kém” người bạn ban, phong linh vàng cũng bắt đầu bung nở trên nền trời tháng 2. Ảnh: Vương Lộc
Sắc màu tươi tắn, rực rỡ và ngọt ngào của phong linh như xoá tan đi sự u ám của không gian. Ảnh: Vương Lộc

Rất nhiều người dân đã kịp đi “săn”phong linh đầu mùa, tranh thủ khi chưa quá đông đến nghẹt thở như năm ngoái để có thể có không gian chụp được nhiều bức ảnh thơ hơn. Ảnh: Vương Lộc

Chị Tuyết Trần (Hà Nội) tranh thủ ngày nghỉ ngơi, đưa các bạn nhỏ trong nhà cùng đi ngắm hoa, chụp ảnh. Nhà chị Tuyết ngay ở khu vực này, nên khi thấy hoa bắt đầu nở, chị cùng gia đình đã rủ nhau đi luôn. Ảnh: Tuyết Trần
Hàng phong linh khá thấp, giúp mọi người dễ dàng có được nhiều góc ảnh đẹp. Ảnh: Nhung Dương

Cây phong linh còn có tên gọi khác là chuông vàng, xuất xứ Nam Mỹ, là loại cây thân gỗ cứng có kích thước lớn, thường cao từ 2 đến 7 m. Thời gian nở hoa thường từ tháng 3 đến tháng 5. Tuy nhiên hoa không được bền, thường mỗi bông chỉ bung nở được vài ngày. Ảnh Vương Lộc