Theo hãng tin Reuters và tờ The Guardian, mưa lớn kéo dài nhiều ngày buộc nhà chức trách Trung Quốc phải đóng cửa các ga tàu, sơ tán người dân ở các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng, tới phòng thể dục của các trường học.

Nhiều nhà cửa bị ngập, đường sá bị tàn phá và ô tô chất đống. Mực nước tại các con sông dâng cao tới mức nguy hiểm, khiến Bắc Kinh lần đầu tiên phải sử dụng một hồ chứa lũ kể từ khi nó được xây dựng cách đây 25 năm. 

Đến tối qua, thủ đô Trung Quốc đã phải phong tỏa hơn 100 con đường núi, sơ tán hơn 52.000 người. 

Doksuri, một trong những trận bão mạnh nhất trong nhiều năm, đã tấn công Trung Quốc. Dù nó đã suy yếu khi di chuyển vào đất liền nhưng nhà chức trách vẫn cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và các thảm họa địa chất khác. 

Hôm nay, mưa lớn đã bước sang ngày thứ 4. Tình trạng mất điện, nước và khó khăn trong cung cấp thực phẩm đã khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Nhà chức trách quận Phòng Sơn ở Bắc Kinh cho biết sẽ triển khai trực thăng để thả thực phẩm, nước uống và đồ tiếp tế khẩn cấp tới các ngôi làng ở khu vực đồi núi. 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Người dân Bắc Kinh xếp hàng chờ lấy nước sạch. Ảnh: Reuters
Sông vỡ bờ ở ngoại ô Bắc Kinh. Ảnh: AP
Ảnh: AP
Ảnh: AP