Tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất, cụ bà Đ.T.U. (84 tuổi, ngụ P. An Hội Tây) nằm thiêm thiếp với dây dịch truyền cắm trên tay, ánh mắt mệt mỏi vì suy tim, ra vào viện cả chục lần từ tháng 11/2025.

Túc trực bên giường bệnh là ông Đ.T.L. (54 tuổi), con trai út của cụ. Dù các con của cụ, người chị lớn 64 tuổi, chị kế 56 tuổi và ông L, nay đều đã ở tuổi lên ông, lên bà, họ vẫn phân công túc trực bên mẹ tỉ mỉ. 

Người chị cả phụ trách ca tối ngủ bên mẹ, người chị thứ hai lo cơm nước hậu cần, còn ông L. phụ trách ca sáng để trực tiếp nghe bác sĩ dặn dò. 

Khi được hỏi sao không nhờ các cháu, ông L. mỉm cười: “Mẹ mình thì mình chăm. Mấy chị em tôi tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe, thời gian rảnh rang hơn tụi nhỏ".

Ông L. chăm mẹ.jpg
Ông L. 54 tuổi, gác bỏ sự nghiệp là kỹ sư điện tử cho một công ty nước ngoài, toàn tâm toàn ý chăm nom mẹ bị suy tim. Ảnh: Thanh Huyền

Thực tế, ông L. là kỹ sư điện tử, làm việc cho công ty nước ngoài, thường xuyên đi công tác. Cả năm nay, ông quyết định tạm gác sự nghiệp để toàn tâm bên mẹ.

Vừa cẩn thận kéo mền đắp ngang ngực cho mẹ khỏi lạnh, ông vừa bộc bạch: “Nếu chọn giữa công việc và mẹ, tôi chọn mẹ. Hồi trẻ tôi bôn ba, ít có thời gian bên bà. Nay mẹ già yếu, thời gian chẳng còn bao nhiêu. Lúc này, cũng chọn sự nghiệp thì khi nào mới lo cho mẹ? Mẹ vất vả vì chị em tôi cả đời rồi".

Theo Phó Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thanh Huân – Trưởng Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Thống Nhất, Giảng viên cao cấp Bộ môn Lão khoa (Đại học Y dược TPHCM), trong chăm sóc bệnh nhân, dù y bác sĩ cố gắng tâm tình với người bệnh nhưng không thể thay thế con cái. 
 
“Khi cha mẹ già nhập viện, họ ngóng con cháu lắm. Mong rằng dù bận tới mấy, con cháu hãy dành thời gian cho ông bà, cha mẹ. Công việc có thể làm cả đời, nhưng cha mẹ làm sao sống mãi để chờ đợi ta”, bác sĩ Thanh Huân nhắn nhủ.

Vô sinh vì tự tăng cường 'bản lĩnh' đàn ông
Uống rượu bổ dương gây nguy cơ tổn thương gan, tiêm filler trăm triệu khiến "cậu nhỏ" biến dạng, tự chích hormone nâng bản lĩnh thì làm teo tinh hoàn. Những bi kịch này được ghi nhận từ tâm lý tự tìm cách tăng cường chuyện ấy của đàn ông.
Xúc động ngày 'đứa trẻ' trở về nơi mình sinh ra sau 25 năm
Tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), những em bé bị bỏ rơi được các điều dưỡng chăm sóc, ẵm bồng suốt ngày đêm. Có em chưa đầy 3 tháng tuổi, có em sau 25 năm trở về bệnh viện tìm lại nơi mình từng cất tiếng khóc chào đời.