Bệnh ung thư đến với Trần Phi Hoàng (16 tuổi, quê Hà Tĩnh) vào thời điểm em vừa tham gia lễ khai giảng vào lớp 10. Trong một lần đi học, Hoàng bị ngã xe, trầy xước ngoài da. Ngỡ tưởng không có chuyện gì xảy ra thì những ngày tiếp theo, em liên tục đau đầu rồi nôn mửa.

Hoàng được bố mẹ đưa đến Bệnh viện hữu nghị Ba Lan (Vinh, Nghệ An). Tại đây, qua chụp X-quang, bác sĩ phát hiện trong não em có một khối u ác tính. Ngay lập tức, Hoàng được chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương điều trị.

z5199454749568 b93d7734b38b29a34fb0a1342ec19312.jpg
Em Trần Phi Hoàng bị ung thư não ác tính.

Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bác sĩ nhận định khối u ở vị trí nguy hiểm. Vì vậy, Hoàng được chuyển đến Bệnh viện K làm phẫu thuật dẫn não lưu, tránh những biến chứng do tế bào ung thư gây ra.

Kể từ đó, những đợt hoá chất triền miên khiến cậu nam sinh vô cùng đau khổ. Ngoài cảm giác bị "vắt kiệt sức khoẻ", những mảng tóc trên đầu em cứ thế rụng dần càng khiến Hoàng tự ti, buồn rầu, không muốn tiếp xúc với ai.

Bên cạnh đó, những cơn đau như xói thẳng vào đầu càng khiến Hoàng tuyệt vọng. Có lúc em thét lên: "Bố ơi cho con chết đi, đau thế này thà chết còn hơn".

Nghe con nói, anh Trần Văn Hà bất lực, chỉ biết quay mặt đi giấu những giọt nước mắt nóng hổi. "Tôi ước mình có thể chịu đau thay con", người cha cúi đầu. Viễn cảnh xấu nhất cứ chập chờn xuất hiện trong cả giấc ngủ càng khiến anh bế tắc.

Gia đình anh Hà vốn thuộc diện khó khăn ở địa phương. Cha đẻ của anh cũng là bệnh nhân ung thư, gần 5 năm nay cũng do một tay anh Hà chăm sóc. Trong lúc ông nội đang cơn ngặt nghèo thì cháu trai đổ bệnh. Để chăm sóc hai người, anh Hà buộc phải xin nghỉ làm. Không còn thu nhập, mọi gánh nặng kinh tế trông chờ vào đồng lương giáo viên của chị Trần Thị Bảo Ngọc, vợ anh.

z5199525774357 edf8455d09384b0fdeecb56b4183b169.jpg
Anh Hà phải nghỉ làm đẻ chăm sóc cha đẻ và con trai.

Trong khi đó, hàng tháng, gia đình họ cần chi trả hơn 10 triệu đồng tiền thuốc và chi phí sinh hoạt tại bệnh viện của con trai. Chưa kể ông nội Hoàng cũng cần mua thuốc khi ở nhà, tốn kém khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Không thể xoay sở nổi, anh Hà đành vay bạn bè, người thân lên đến hơn 180 triệu đồng. Số tiền dần cạn mà thời gian tới, tiền thuốc của em Hoàng sẽ có thể tăng lên đáng kể theo từng phác đồ điều trị.

"Hiện giờ chúng tôi đã hoàn toàn không còn khả năng lo liệu. Tôi cũng hỏi thêm mấy người nhưng ai cũng lắc đầu, vì nợ cũ còn nhiều quá. Nhưng nếu tôi đưa con về thì chỉ có một kết cục thôi..", anh Hà không kìm được mà nấc lên.

Ông Nguyễn Quang Hào, tổ trưởng tổ dân phố số 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn chia sẻ: Gia đình anh Trần Văn Hà là công dân ở địa phương, đang trong hoàn cảnh hết sức éo le. Con trai anh, cháu Trần Phi Hoàng mắc bệnh ung thư não, thường xuyên đi bệnh viện chữa trị tốn kém. Ông nội cháu cũng bị ung thư nhiều năm nay. Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để gia đình có thêm chi phí chữa bệnh cho cháu Hoàng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Văn Hà, số nhà 15 đường Cao Thắng, tổ dân số 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT 0912123629.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.056 (em Trần Phi Hoàng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081