Nếu ứng viên Donald Trump chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng thì vợ ông, Melania, sẽ là đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên sinh ra ở nước ngoài trong gần 200 năm sau Louisa, vợ của Tổng thống thứ 6 John Quincy Adams.

TIN BÀI KHÁC:


Chào đời ở Sovenia (khi đó là một phần của Nam Tư) năm 1970 với tên khai sinh Melanija Knavs, Melania là con gái của một người Áo có tên Victor, quản lý một chuỗi đại lý ôtô và xe máy, và một phụ nữ Slovenia tên là Amalija.

{keywords}
Donald và Melania Trump

"Mẹ tôi làm trong lĩnh vực thời trang. Tôi 5 tuổi thì đã có buổi biểu diễn đầu tiên trên sàn catwalk và làm thương mại năm 16 tuổi", Melania kể trên trang web Parenting cách đây vài năm. "Tôi trở nên chuyên nghiệp sau khi học xong. Mẹ tôi rất yêu thời trang. Chúng tôi thích du lịch và tới Italia, Paris".

{keywords}
Melania năm 17 tuổi (1987)

Tuy nhiên, sự nghiệp thời trang của Melania đến rất bất ngờ. Stane Jerko - một nhiếp ảnh gia nổi tiếng - đã phát hiện ra một Melania 17 tuổi đang lang thang tại một trung tâm văn hóa ở Ljubljana, Slovenia, trong một cuộc thi người mẫu. Đó là năm 1987 và Stane Jerko xin cô gái trẻ được chụp vài kiểu ảnh của cô.

{keywords}
Melania Trump

"Melania là một cô gái gầy và rất trầm tính, dường như không có quá nhiều đam mê trở thành một người mẫu", Jerko giờ đã 77 tuổi nhớ lại khi trò chuyện với báo New York Post. "Cô ấy gây ấn tượng với tôi kiểu như một người mọt sách. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ trở thành một người đẹp nổi tiếng thế giới".

{keywords}
Ảnh: MelaniaTrump.com

Melania sau đó theo học về kiến trúc và thiết kế tại Đại học Ljubljana. Nhiếp ảnh gia Jerko mất liên lạc với cô khi cô tới Milan, năm 18 tuổi và đăng ký vào một công ty. Tại Italia, Melania đổi họ từ Knavs thành Knauss để nghe có vẻ Đức hơn.

Melania tới New York năm 1996, mang theo quyết tâm và sự chuyên sâu nghề nghiệp. Nhưng cô là kiểu người chỉ "ru rú xó nhà" chứ không thích tiệc tùng.

{keywords}
Ảnh MelaniaTrump.com

"Đây chính là người quảng cáo cho thuốc lá Camel trên một tấm bảng điện tử lớn tại Quảng trường Thời đại nhưng lúc nào cũng chỉ thích ở nhà", nhà sáng lập hãng quản lý mẫu ID Models Management, Paolo Zampolli, nhớ lại. :"Ngày nay cô ấy cũng hoàn toàn vì công việc. Cô ấy đến để làm một việc. Cô ấy không đến vì bất cứ lý do nào khác. Vì vậy cô ấy làm những gì một người mẫu thường làm - tới phòng tập và đến chỗ làm".

{keywords}
Vợ chồng Donald và Melania Trumps bên con trai Barron.

Một người bạn thân tên là Edit Molnar mô tả: "Melania là một người kín đáo và bữa tiệc đầu tiên cô ấy từng đi với tôi chính là bữa tiệc cô ấy đã gặp Donald". Đó là một sự kiện do Zampolli tại Câu lạc bộ Kit Kat tổ chức trong Tuần lễ Thời trang New York năm 1998. Khi đó Melania 28 tuổi còn Donald 52. Ngay lập tức nhà tỷ phú bị "tình yêu sét đánh" với cô gái, ông xin số của Melania nhưng cô từ chối.

"Tôi không phải là cô gái dễ dàng đưa số của mình cho bất kỳ ai", Melania sau này kể lại với báo NY Times. Thay vào đó, Donald đã cho cô tất cả các số liên hệ của mình - cả ở công ty lẫn nhà riêng - và cô đã gọi cho ông sau khi trở về từ một chuyến đi biểu diễn.

{keywords}
Vợ chồng Donald và Melania Trump.

Donald li thân với người vợ thứ 2 của ông, Marla Maples, và họ li dị năm 1999. Vào những ngày đầu hai người yêu nhau, Melania trở nên nổi tiếng và thành công trong nghề mẫu, dập tắt những tin đồn rằng cô là một kẻ "đào mỏ".

"Báo chí đôi khi rất ích kỷ, nhưng tôi nghĩ bạn chẳng thể nào ở bên một người nếu như không có tình yêu... Bạn chẳng thể ôm một căn hộ đẹp. Bạn cũng chẳng thể ôm một chiếc máy bay. Bạn không thể trò chuyện cùng chúng".

{keywords}
Đại gia đình Trump chụp ảnh khi ông Donald công bố tranh cử chức Tổng thống Mỹ.

Bảy năm sau đó, Donald và Melania tổ chức một đám cưới xa xỉ tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Donald tại Palm Beach, Florida.

Thanh Hảo