Một nhân chứng kể với Reuters, người đàn ông đã tự thiêu trong nhiều phút hôm 19/4, trước các ống kính máy quay truyền hình bên ngoài phòng xử án ở New York, nơi đang diễn ra phiên tòa hình sự đầu tiên chống một cựu tổng thống Mỹ.

Các nhân chứng mô tả cảnh tượng rất kinh hoàng. Theo họ, người đàn ông ở độ tuổi cuối 30 đã lôi các tờ rơi ra khỏi ba lô và ném chúng lên không trung trước khi tưới chất lỏng lên người mình và tự châm lửa đốt. Một trong các tờ rơi có đề cập đến "những tỷ phú độc ác", nhưng những phần các nhân chứng nhìn thấy không đề cập đến ông Trump.

Sở cảnh sát New York nhận diện, người đàn ông nói trên là Max Azzarello, đến từ St. Augustine, bang Florida. Anh ta dường như không nhắm vào ông Trump hay bất kỳ người nào khác đang phải hầu tòa ở New York.

Nạn nhân đã được đưa vào viện cấp cứu và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Trong một thông điệp trực tuyến, một người đàn ông sử dụng tên Max Azzarello tuyên bố tự thiêu, đồng thời xin lỗi bạn bè, nhân chứng và những người tới ứng cứu đầu tiên. Thông điệp cũng cảnh báo về “một cuộc đảo chính phát xít tận thế”, đồng thời chỉ trích tiền điện tử cũng như các chính trị gia Mỹ.

Sự cố diễn ra một ngày sau khi các luật sư đã chọn xong 12 thành viên bồi thẩm đoàn và một người dự khuyết trong vụ xét xử ông Trump. Trong vụ án này, ông Trump bị cáo buộc 34 tội danh liên quan đến việc che giấu khoản chi 130.000 USD mà cựu luật sư của ông đã đưa cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels vào thời điểm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nhằm buộc bà này không công khai mối quan hệ tình ái giữa hai người nhiều năm trước đó.

Cho đến nay, cựu lãnh đạo Nhà Trắng vẫn khăng khăng bác bỏ các cáo buộc, đồng thời coi vụ truy tố này là một âm mưu chính trị nhằm ngăn cản ông đại diện đảng Cộng hòa tái tranh cử tổng thống vào tháng 11 năm nay.