Làm thêm kiếm tiền du học

Chị Trịnh Thu Hằng (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) đang sinh sống tại Hàn Quốc. Thông qua chương trình Người kết nối, chị Hằng kể lại hành trình 8 năm du học và làm dâu ở xứ sở kim chi.

Cô gái Hà Tĩnh kể sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, chị dự định tìm việc làm trong nước. Thế nhưng, cơ hội có chỗ làm ổn định quá khó khăn. Vì vậy, chị muốn học thêm ngoại ngữ để tăng cơ hội xin việc.

Vốn yêu thích phim ảnh Hàn Quốc, chị Hằng làm hồ sơ xin du học ở xứ sở kim chi. Ban đầu, bố mẹ không đồng ý cho chị đi du học. Ông bà không muốn con gái đi xa, chỉ mong các con có việc làm ổn định, lấy chồng gần nhà.

Thời gian đầu, chị Hằng phải làm thêm để có tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, bố mẹ chị Hằng tôn trọng quyết định của con gái và cho phép chị sang Hàn Quốc du học. Đồng thời, ông bà hỗ trợ cho con gái học phí năm học đầu tiên và chi phí 6 tháng ở ký túc xá.

Trước khi du học, chị Hằng chỉ mới học qua bảng chữ cái tiếng Hàn. Thế nên, thời gian đầu ở Hàn Quốc, chị gặp nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ. Bên cạnh đó, thời tiết và văn hóa bản địa cũng khiến cô gái trẻ ngỡ ngàng.

“Tôi sang Hàn Quốc vào tháng 12. Lúc này, thời tiết rất lạnh. Trước khi đi, tôi biết thời tiết ở đây lạnh nhưng không ngờ lại lạnh đến mức không thể chịu nổi”, chị Hằng kể.

Vượt qua khó khăn ban đầu, chị Hằng xin làm việc bán thời gian ở một nhà hàng. Lúc ở Việt Nam, chị Hằng được mẹ và bà hỗ trợ, không phải làm việc nhà. Thế nên, khi đi làm, chị mất nhiều thời gian để bắt nhịp công việc. 

Không chỉ vậy, người Hàn có văn hóa làm việc rất nhanh, luôn tay luôn chân. Lúc mới vào làm, chị Hằng không biết nên làm việc chậm chạp. Điều này khiến ông chủ không thích nên cho chị nghỉ việc.

“Ông chủ trả cho tôi khoảng 8 triệu đồng. Một số tiền cũng khá lớn với tôi ở thời điểm đó. Sau đó, tôi xin việc ở một quán khác. Thế nhưng, khoảng 1 tháng sau, ông chủ cũ gọi tôi về làm việc lại”, chị Hằng chia sẻ.

Rút kinh nghiệm, trong lần trở về nhà hàng, chị Hằng làm việc nhanh nhẹn và được ông chủ quý mến. Tuy nhiên, ngoài công việc phục vụ bàn, chị còn phải cọ rửa nhà vệ sinh. Mỗi lần như thế, chị đều rơi nước mắt tủi thân.

Cú sốc trên đất Hàn

Dù gặp nhiều khó khăn trong học tập và làm thêm nhưng chị Hằng không kể quá nhiều với bố mẹ. Qua những cuộc gọi điện thoại đường dài, chị chỉ động viên bố mẹ yên tâm, hứa học hành chăm chỉ.

Sau khi học tiếng Hàn được 1 năm, chị Hằng chuyển đến Đại học Busan để học thêm 2 năm chuyên ngành tiếng Hàn. Tốt nghiệp, chị xin việc làm và ở lại Hàn Quốc.

Công việc đầu tiên của chị Hằng là làm nhân viên giới thiệu sản phẩm cho một công ty du lịch. Ở thời điểm đó, cứ 2 năm, chị lại về Việt Nam thăm gia đình 1 lần.

Cô gái Việt lập gia đình ở xứ Hàn và có công việc ổn định.

Khi ổn định việc làm, chị Hằng kết hôn với một thanh niên người Nghệ An cũng đang sinh sống ở Hàn Quốc. Lập gia đình được 1 năm, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, công việc của chị ở công ty du lịch bị đóng băng.

Ngay lúc này, chị nhận được hung tin mẹ qua đời đột ngột. Thế nhưng, mùa dịch, việc đi lại không còn như trước. Cô Hằng không thể về quê chịu tang mẹ.

Quá đau buồn và sốc trước tin mẹ mất, chị Hằng bị sảy thai, ảnh hưởng tâm lý trong khoảng thời gian dài. Chị sống khép kín, không ra ngoài, bạn bè gọi điện cũng không bắt máy. Lúc này, chị chỉ tiếp nhận sự quan tâm, động viên từ chồng.

Được chồng an ủi và khuyên nhủ, tâm trạng của chị Hằng dần tốt hơn. Đến tháng 10/2022, nàng dâu xa xứ mới có thể về quê, tự tay thắp nhang cho mẹ. 

Hiện tại, chị Hằng làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu có tiếng ở Hàn Quốc. Chị là người Việt Nam đầu tiên được công ty này tuyển dụng. 

Ngoài ra, chị Hằng đang theo học bằng thạc sĩ chuyên ngành tiếng Hàn. Chị dự định sau khi học xong sẽ mở một trung tâm ngôn ngữ tại Hàn Quốc. Thời gian qua, nàng dâu xa xứ thường đăng tải các clip dạy tiếng Hàn miễn phí, truyền kinh nghiệm cho những bạn trẻ có ý định du học.