Tuổi thơ đen tối 

Theo Allthatsinteresting, Katherine Mary Knight sinh ngày 24/10/1955 tại bang New South Wales, Australia. Bố của Katherine là Ken Knight, làm ở lò mổ địa phương, người luôn trong trạng thái say xỉn và thường xuyên bạo hành vợ của mình.

Ngay từ nhỏ, Katherine đã được mẹ rót vào tai những câu chuyện không hay về đàn ông, dần dần tạo ra thái độ "méo mó" với người khác giới trong tương lai. Tuy vậy, điều tồi tệ nhất là Katherine đã bị lạm dụng tình dục bởi những người anh cùng mẹ khác cha ngay từ nhỏ, việc này kéo dài tới tận năm cô 11 tuổi.

Chân dung Katherine Knight. Ảnh: ati

Tại trường học, Katherine được biết tới như một kẻ bắt nạt và chểnh mảng trong học tập. Tới năm 15 tuổi thì cô bỏ học để đi làm trong một xưởng may quần áo. Một năm sau đó, Katherine tìm được "công việc trong mơ" tại một lò mổ ở Aberdeen. 

Trong một môi trường làm việc đầy máu và đàn ông, Katherine vẫn trở nên nổi bật nhờ sự nhanh nhẹn của mình. Katherine yêu công việc này tới nỗi luôn treo sẵn một bộ dao ở đầu giường, đề phòng trường hợp cần sử dụng bất kỳ lúc nào. Dường như thời gian làm việc tại lò mổ đã tạo ra sự bạo lực bên trong cô gái 16 tuổi.

Tình yêu và hành vi ác độc đầu tiên

Vào năm 1974, Katherine kết hôn với David Kellett - một người đàn ông làm nghề lái xe. Trong đêm động phòng, Katherine đã cố gắng siết cổ chồng tới chết vì người này muốn ngủ sau khi quan hệ ba lần. Tuy nhiên, David đã tỉnh lại kịp thời và ngăn cản hành động của vợ mới cưới.

Katherine Knight và nạn nhân John Price. Ảnh: RH

Dù có một khởi đầu đầy bạo lực, Katherine và David vẫn có với nhau một cô con gái vào năm 1976. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, David đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Bị ảnh hưởng bởi chứng trầm cảm sau sinh, Katherine đã đặt con gái 2 tháng tuổi của mình giữa đường ray tàu hỏa. May mắn là một người dân địa phương đã giải cứu cô bé kịp thời.

Thời gian sau đó, các hành vi bạo lực của Katherine diễn ra ngày một thường xuyên hơn. Chính quyền địa phương buộc phải đưa người phụ nữ này vào bệnh viện tâm thần, cô con gái nhỏ được gửi cho ông bà ngoại. Sau khi rời khỏi bệnh viên tâm thần, Katherine có qua lại với hai người đàn ông khác, nhưng không ai có thể chịu được sự bạo lực và tính khí thất thường của cô ta.

Vụ án mạng kinh hoàng

Vào năm 1993, Katherine gặp John Price tại một khách sạn địa phương. Dù biết rõ những tin đồn không hay về cô, John vẫn dấn sâu hơn vào mối quan hệ này. Thực tế, thời gian đầu hai người sống rất hòa hợp, Katherine sẵn sàng chăm sóc con riêng của người yêu như mẹ ruột.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: ati

Tuy vậy, khi John từ chối kết hôn và đánh đập Katherine trong một lần say rượu, các hành vi bạo lực của người phụ nữ này đã trở lại. Kể từ đó, những cuộc cãi vã và bạo hành gia đình ngày càng leo thang, đỉnh điểm là cái chết của John.

Vào ngày 29/2/2000, Katherine đã giết hại John một cách tàn bạo bằng hàng chục nhát dao, chia thi thể của nạn nhân thành nhiều phần và nấu chín chúng. Sáng hôm sau, đồng nghiệp của John báo cảnh sát vì không thể liên lạc được với anh ta. Khi tới nơi, cảnh sát ngay lập tức phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng và bắt giữ Katherine.

Vào ngày 15/10/2001, sau nhiều phiên tòa xét xử, bản án cuối cùng dành cho Katherine Knight đã được công bố. Với hành động giết người dã man, người phụ nữ này phải nhận mức án chung thân và không được ân xá.