Một nhà báo người Israel đã vô tình bị thương trong lúc chứng minh khả năng bảo vệ của chiếc áo chống dao trên một bản tin truyền hình.

Anh Eitam Lachover, làm việc cho kênh truyền hình Channel 1, đã được nhà sản xuất chiếc áo khoác - FMS Enterprises - yêu cầu mặc thử sản phẩm mới của họ.

Trước sự lo lắng của Lachover, nhà sản xuất đã an ủi rằng chiếc áo này có khả năng bảo vệ anh trước những con dao sắc hơn con dao mà ông đang dùng nhiều lần.

"Đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra, đã có tôi ở đây", nhà sản xuất an ủi Lachover trước khi cầm dao đâm liên tiếp vào lưng anh.

Tuy nhiên, con dao đã xuyên qua áo và khiến anh bị thương nhẹ ở lưng.

Theo BBC, các binh sĩ Israel sẽ nhận được những chiếc áo khoác bảo vệ tương tự, do gần đây xuất hiện một làn sóng đâm chém.

Yaniv Montakyo, Phó giám đốc nghiên cứu và phát triển của FMS Enterprises, nói với kênh Channel 2 rằng ông đã đâm vào lưng Lachover đúng chỗ mà chiếc áo có lớp bảo vệ.

Ông cho biết, những lần thử nghiệm trước đó đã thành công và không có phóng viên nào bị thương.

Linda Bar, phát ngôn viên cho Đài Truyền hình quốc gia Israel, cho biết bản tin này vẫn sẽ được phát sóng bất chấp sự cố xảy ra.

Chia sẻ trên Twitter, nhà báo Lachover cho biết anh đã xuất viện sau khi bị khâu vài mũi.

Sầm Hoa