Ngày 9/10, một nhà xe đã bắt nhốt trái phép và thay nhau liên tiếp dùng ống tuýp sắt, côn nhị khúc và rựa đánh ba hành khách chỉ vì… không cho ngồi ghế trước.
TIN BÀI KHÁC
Theo tường trình của nạn nhân, vào khoảng lúc 8 giờ sáng cùng ngày, anh Lê Xuân Quỳnh (SN 1990), Đặng Văn Biên (SN 1982), vẫy xe Tuấn Quyết mang BKS 53N - 9305 (chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội) tại trước cổng KCX Linh Trung để đưa bạn lên xe về quê. Thấy xe vắng khách, anh Biên bèn đề nghị chủ xe cho ngồi đằng trước nhưng không được chấp nhận. Sau đó, lời qua tiếng lại một lúc, lái xe cho đóng sập cửa, dọa đưa về cho chủ xe xử, đồng thời chuyển bánh về hướng TP.HCM. Tưởng nhà xe quay đầu đón khách nên lúc này, các bạn anh Biên đã trở về.
Đến địa điểm cây xăng Huệ Thiên, nhà xe đuổi toàn bộ khách và bạn anh Biên xuống xe. Ngay lập tức, nhà xe gồm 5 người dùng côn nhị khúc đánh anh Biên tới tấp, sau đó nhốt lại và đưa về một ngôi nhà trên đường Tam Bình, khu phố 7, (Thủ Đức).
Tại đây, những người này bắt anh Biên gọi điện cho các bạn là anh Lê Xuân Quỳnh cùng các anh Trần Ngọc Phi, Lê Văn Trung, Lê Văn Minh đến để nói chuyện. Vừa đến nơi, chúng liền khóa trái cổng, cầm tuýp sắt, mã tấu, rựa… thi nhau lao vào đánh liên tục và quát mắng.
Các anh Minh, Trung dính mấy nhát chém vào vai và chân nhưng vẫn leo được rào để trốn thoát. Ba người còn lại trong nhà bị trói, tra tấn, chém đến bất tỉnh. Chưa thỏa mãn, bọn côn đồ còn tạt nước cho họ tỉnh lại rồi đánh đập tiếp.
Chia sẻ trên báo Nông nghiệp, anh Trần Ngọc Phi vẫn chưa hết hoảng loạn, nói: “Chúng tôi làm theo tất cả những yêu cầu mà bọn chúng đề ra. Tôi vẫn không dám nhớ lại những hành động tra tấn dã man như thời trung cổ của bọn chúng. Suốt thời gian bị giam giữ từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều là khoảng thời gian đen tối nhất của tôi”.
Khoảng 16 giờ, Công an phường Hiệp Bình Chánh ập tới địa chỉ trên, giải cứu kịp thời và nhanh chóng đưa ba anh Biên, Quỳnh, Phi đi cấp cứu phòng khám đa khoa Hồng Châu II, đồng thời tạm bắt giữ 5 tên côn đồ.
Thông tin ban đầu bác sĩ cho biết, anh Trần Ngọc Phi - nạn nhân nặng nhất bị tổn thương đỉnh đầu, tụ máu 0,5cm, sống mũi bầm giập, ngực trái có nhiều vết bầm giập, chân trái sưng phù nề do nhiều vết chém.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ.
Thủy Anh (tổng hợp)
TIN BÀI KHÁC
Chấn động chuyện người tuyết có thật
Thiếu niên 17 tuổi có gương mặt cụ già đã tử vong
Hôm nay chẩn bệnh cô gái hóa bà lão
Hoa hậu rềnh rang, từ thiện được 1,5 triệu đồng
Bón cơm cho người… chết!
Thiếu niên 17 tuổi có gương mặt cụ già đã tử vong
Hôm nay chẩn bệnh cô gái hóa bà lão
Hoa hậu rềnh rang, từ thiện được 1,5 triệu đồng
Bón cơm cho người… chết!
![]() |
| Khuôn mặt anh Phi bị bầm dập nghiêm trọng (Ảnh: Dân Việt) |
Đến địa điểm cây xăng Huệ Thiên, nhà xe đuổi toàn bộ khách và bạn anh Biên xuống xe. Ngay lập tức, nhà xe gồm 5 người dùng côn nhị khúc đánh anh Biên tới tấp, sau đó nhốt lại và đưa về một ngôi nhà trên đường Tam Bình, khu phố 7, (Thủ Đức).
Tại đây, những người này bắt anh Biên gọi điện cho các bạn là anh Lê Xuân Quỳnh cùng các anh Trần Ngọc Phi, Lê Văn Trung, Lê Văn Minh đến để nói chuyện. Vừa đến nơi, chúng liền khóa trái cổng, cầm tuýp sắt, mã tấu, rựa… thi nhau lao vào đánh liên tục và quát mắng.
|
|
| Chiếc xe tang vật đỗ trên đường Tam Bình, khu phố 7, Thủ Đức (Ảnh: Nông nghiệp VN) |
Chia sẻ trên báo Nông nghiệp, anh Trần Ngọc Phi vẫn chưa hết hoảng loạn, nói: “Chúng tôi làm theo tất cả những yêu cầu mà bọn chúng đề ra. Tôi vẫn không dám nhớ lại những hành động tra tấn dã man như thời trung cổ của bọn chúng. Suốt thời gian bị giam giữ từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều là khoảng thời gian đen tối nhất của tôi”.
Khoảng 16 giờ, Công an phường Hiệp Bình Chánh ập tới địa chỉ trên, giải cứu kịp thời và nhanh chóng đưa ba anh Biên, Quỳnh, Phi đi cấp cứu phòng khám đa khoa Hồng Châu II, đồng thời tạm bắt giữ 5 tên côn đồ.
Thông tin ban đầu bác sĩ cho biết, anh Trần Ngọc Phi - nạn nhân nặng nhất bị tổn thương đỉnh đầu, tụ máu 0,5cm, sống mũi bầm giập, ngực trái có nhiều vết bầm giập, chân trái sưng phù nề do nhiều vết chém.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ.
Thủy Anh (tổng hợp)
