Sáng 3/2 (13 tháng Giêng) mưa nặng hạt, Lễ hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) diễn ra thu hút hàng nghìn du khách về dự.

Nét riêng của lễ hội này là màn biểu diễn những điệu hát quan họ do các liền anh, liền chị xứ Kinh Bắc thực hiện.

Năm nay, lễ hội có sự tham gia của một du khách Nga, chị Olia trong vai trò ca sĩ. Nhiều người tham dự sự kiện cảm thấy lạ khi người nước ngoài cũng có thể hát những làn điệu quan họ.

Tuy nhiên, sau đó nữ du khách đến từ xứ sở Bạch Dương đã hát tặng khán giả một ca khúc bằng tiếng nước ngoài.

Hàng trăm người không quản ngại mưa gió vẫn ngồi xem chương trình do người dân các thôn trong tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

“Hội Lim là lễ hội truyền thống của người Kinh Bắc, dù mưa thế nào tôi cũng không ngại đường xa”, bà Lan (người Bắc Ninh) chia sẻ.

Gia đình anh Long đi từ Sóc Sơn (Hà Nội) về huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) để xem hội. “Mấy năm trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ hội không được tổ chức nên năm nay tôi đi từ đêm qua. Trời mưa to tôi khá lo ngại sức khoẻ các con”, anh Long chia sẻ.

Ngân Quỳnh và Thu Huyền (Sơn Tây) di chuyển hơn 100km về đây dự hội. “Chúng tôi đi từ 4h sáng, hơi tiếc khi tới đây nhiều chương trình bị hoãn vì thời tiết xấu. Năm sau tôi sẽ cố gắng quay lại”, Huyền (bên phải) nói.

Khu vực lễ tại điện Tam bảo luôn có bảo vệ túc trực ngăn người dân và du khách nhét tiền vào kẽ tay mô hình tượng Phật. 

Mặc dù đã được nhắc nhở, nhiều người vẫn đặt tiền lên tay, dưới chân tượng Phật bà.

Ngoài trời mưa nặng hạt, nhiều nhóm gia đình mang theo bạt, chiếu trải ngay trong chùa ăn trưa.