Lập bảng tiêu chí người yêu lý tưởng

Thảo Dương (33 tuổi, Wisconsin, Mỹ) sinh ra tại TP.HCM, định cư ở Mỹ hơn 10 năm. Thảo là kỹ sư, đang làm việc cho tập đoàn Kimberly - Clark.

Thời gian đầu qua Mỹ, Thảo chịu nhiều áp lực, đến mức khóc mỗi ngày. Bởi, một sinh viên ngành Y được bao người ngưỡng mộ ở Việt Nam, khi sang Mỹ phải bắt đầu lại từ con số 0.

Vượt qua cú sốc, Thảo tự ôn luyện, gấp rút thi vào đại học. Mất 3 năm, Thảo mới hòa nhập được với cuộc sống ở Mỹ. Lúc đó, cô không có người thân bên cạnh, chỗ dựa tinh thần duy nhất chỉ có bạn trai.

anh 19 vo chong son.jpg
Thảo Dương làm việc tại tập đoàn nổi tiếng

“Người yêu là bạn học cũ của tôi ở Việt Nam. Sau khi qua Mỹ, chúng tôi liên lạc và phát triển tình cảm. 

Anh từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng tôi bên nhau khoảng 3 năm, từ năm 2013 - 2016. Thời gian tươi đẹp không kéo dài. Hai đứa chia tay thực sự sau vài lần dùng dằng.

Chúng tôi chia tay bởi sự khác biệt về quan điểm sống và những bất đồng xung quanh các “em gái mưa” của anh”, Thảo Dương chia sẻ.

Có lẽ, tổn thương từ cuộc tình cũ khiến Thảo trở nên dè dặt, sống khép kín hơn. Suốt thời gian dài, Thảo chỉ có ở trường và về nhà.

Thảo chỉ thực sự thay đổi khi cấp trên góp ý “hãy sống đúng với cá tính sôi nổi vốn có”. Sau lời nhận xét chân thành ấy, Thảo nhìn nhận lại bản thân và hòa đồng hơn. 

Qua nhiều va vấp, Thảo biết cách sống cho bản thân, hiểu mình cần gì để hạnh phúc. Trước đây, cô thuộc tuýp người khi yêu sẽ hết mình, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo cho người yêu. 

Về sau, cô nhận ra, tình yêu như nắm cát, càng giữ chặt thì càng dễ trôi. Việc duy nhất cần làm là chọn đúng người để yêu. Nếu lựa chọn yêu đúng người thì mình không cần phải níu giữ.

anh 22 vo chong son.jpg
Thảo thích làm bạn với những chú chó đáng yêu

Với quan điểm được đúc kết từ những vấp ngã, Thảo Dương liệt kê hàng loạt tiêu chí mong muốn có ở người yêu. Cô nghiêm túc viết tất cả suy nghĩ, yêu cầu về người chồng lý tưởng vào một tờ giấy và cất giữ cẩn thận.

Trong đó, Thảo viết người đàn ông cần tìm phải có công việc ổn định, học vấn, biết nấu ăn, biết san sẻ việc nhà, điềm đạm… 

Thực ra, những tiêu chí mà Thảo đặt ra rất đơn giản, giống với mong muốn của hầu hết phụ nữ. Có khác chăng, đa số phụ nữ chọn giữ kín, còn Thảo viết ra giấy và quyết tâm thực hiện theo kế hoạch.

Yêu đúng người

Thảo tự thấy có chút may mắn khi sớm tìm được người yêu lý tưởng. Tuy nhiên, thời gian đầu, cô không nhận ra đối tượng hẹn hò có những tiêu chí mình cần tìm.

Đó là anh Xin Li (34 tuổi, quê ở Liêu Ninh, Trung Quốc) định cư ở Mỹ khoảng 15 năm. Hiện, anh làm kỹ sư phần mềm cho công ty US Venture/US Energy. 

Thảo gặp gỡ anh Xin Li lần đầu tại nhà một người bạn. Cả hai đều độc thân nên quyết định tìm hiểu nhau. 

Thảo kể, hai người không có giai đoạn tán tỉnh, bởi anh Xin Li khá khô khan. Anh không vội vã hay cố gắng gây ấn tượng với bạn gái. 

anh 14 vo chong son.jpg
Anh Xin Li luôn chủ động giúp đỡ Thảo Dương chăm thú cưng

Tuy nhiên, cuối tuần, anh thường lái xe đến thăm người yêu. Anh cùng cô nấu ăn, dắt chó đi dạo.

“Tôi là người lên kế hoạch để cuối tuần không nhàm chán. Những ngày trong tuần, chúng tôi thường gọi điện video vào mỗi tối khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Tôi của trước đây sẽ luôn lo lắng bồn chồn nếu người yêu đọc tin nhắn mà không trả lời. Lúc hẹn hò với anh Xin Li, tôi không như thế nữa, cả ngày nhắn nhau vài tin, tối gọi điện video…

Có vẻ không thiết tha nhưng khi tôi gặp sự cố, gặp tai nạn nhẹ, anh ngay lập tức chạy qua thăm dù cách nhau 2 tiếng lái xe. Tôi thấy vậy là đủ, cứ như thế thành quen và yêu nhau”, Thảo tâm sự.

Hai người yêu nhau không có màn tỏ tình, chẳng ai mở lời trước. Chỉ khi Thảo nhắc cho vui, anh Xin Li lại hớn hở thông báo: “Anh sẽ lên kế hoạch tỏ tình hoành tráng”.

Sau đó vài ngày, anh chọn tỏ tình tại nhà của Thảo. Trước khi bắt đầu, anh nói Thảo vào phòng để mình chuẩn bị. Thảo thấy hành động của người yêu vừa buồn cười vừa đáng yêu. 

Lúc bước ra phòng khách, Thảo thực sự ngạc nhiên khi chỉ trong vài phút người yêu đã chuẩn bị xong bóng bay, xếp nến hình trái tim. Giữa ánh nến, anh mặc áo phông, quần đùi, đọc bài diễn văn chuẩn bị sẵn… Hình ảnh dễ thương ấy khiến cô xúc động, ôm chầm lấy bạn trai.

Khoảng thời gian quyết định đổi công việc và dời chỗ ở từ bang Kentucky sang Wisconsin, Thảo trăn trở, băn khoăn, không biết mở lời với người yêu như thế nào. Cô từng nghĩ tình yêu của mình sẽ “rơi rụng”. Bởi ở Mỹ, nhiều cặp đôi chia tay nếu một người chuyển công tác.

"Khoảng cách từ bang Kentucky sang Wisconsin phải mất khoảng 9 tiếng lái xe. Điều này càng khiến tôi lo lắng.

Tuy nhiên, anh làm tôi thực sự bất ngờ khi đồng ý chuyển đi cùng. Trong số những người tôi từng quen, anh là người duy nhất làm điều đó. Nó khiến anh trở nên đặc biệt trong mắt tôi”, Thảo tâm sự. 

Thảo nhận xét anh Xin Li là người ngoài lạnh trong ấm, thể hiện bằng hành động nhiều hơn lời nói. Anh có thể dọn dẹp bếp hàng ngày, sẵn sàng lướt YouTube học cách nấu món bạn gái thích.

Lần đầu ra mắt gia đình bạn trai, Thảo cùng anh Xin Li trải qua hành trình di chuyển 11 tiếng. Suốt chuyến đi, anh chăm lo cho Thảo cực kỳ chu đáo, xách hết hành lý, lo cả đồ ăn vặt. 

anh 16 vo chong son.jpg
Hiện tại, cặp đôi đã kết hôn và sống hạnh phúc

“Anh ấy bước đi nhanh hơn nên lúc nào cũng nắm chặt lấy tay tôi. Anh sợ tôi bị tụt lại phía sau”, Thảo hạnh phúc.

Một lần khác, hai người dắt theo 3 chú chó sang thăm bạn. Ba chú chó này là thú cưng được Thảo yêu thương vô cùng. 

Để Thảo có thể ngủ thêm, anh Xin Li thức dậy sớm, lo vệ sinh cho thú cưng. Anh chăm chút 3 con chó của bạn gái tận tâm đến mức bạn của Thảo cứ nghĩ đó là vật nuôi của anh. 

Người này còn khen anh siêng năng, ấm áp, chu đáo. Giây phút đó, Thảo hiểu mình đã tìm được người chồng lý tưởng, đáp ứng đến 90% yêu cầu đề ra ban đầu.

Tháng 11/2023, Thảo và anh Xin Li chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới cực kỳ tối giản. Họ đang có những ngày son rỗi ngọt ngào bên 3 chú cún đáng yêu.

Ảnh: Nhân vật cung cấp