Những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5, PV VietNamNet có dịp theo theo đoàn công tác do Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đi thăm, tặng quà các chiến sĩ, người dân ở huyện Trường Sa và nhà giàn DK1. Tham gia đoàn có ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan; Đoàn Đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông, Đoàn Đại biểu các tỉnh Hải Dương, Long An, Nghệ An... đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo; đại diện các doanh nghiệp; đoàn văn công; phóng viên các báo đài…

Tới thăm các đảo nổi Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây A, tận mắt chứng kiến hình ảnh những người lính ngày đêm canh giữ chủ quyền và nhịp sống của người dân trên đảo khiến các thành viên trong đoàn dâng trào cảm xúc. 

Ngoài những người dân nhiều năm sinh sống trên đảo, nơi đây còn có những công nhân, lao động từ đất liền ra đảo tham gia xây dựng những công trình bệnh xá.

Còn trên biển, quanh đảo Trường Sa là hình ảnh tàu thuyền neo đậu sau quá trình đánh bắt cá. Và cũng ở trên biển, còn có đội ngũ hỗ trợ người dân bám biển với các dịch vụ cung cấp dầu, nước ngọt. 

Anh Đồng, một nhân viên Trung tâm dịch vụ Hậu cần nghề cá cho biết anh đã có hơn 8 năm bám biển. Không chỉ anh Đồng, nhiều anh em khác cũng đang thực hiện công việc hỗ trợ người dân bám biển bằng cách cung cấp dầu bằng với giá bán trong đất liền và hỗ trợ nước đá, nước ngọt miễn phí cho ngư dân.

Ngoài ra, còn có các nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh, trú bão trong những ngày biển động...

PV VietNamNet đã ghi lại nhịp sống trên vùng biển, đảo Trường Sa:

Khung cảnh thanh bình trên đảo Sinh Tồn
Chiến sĩ canh gác cột mốc trên đảo Trường Sa
Phần quà của đoàn đại biểu gửi quân và dân trên đảo Trường Sa
Chiến sĩ chỉ dẫn tàu thuyền ra vào đảo Sinh Tồn
Hai chiến sĩ trao đổi với nhau tại đảo Sinh Tồn 
Người dân đi bộ thể dục trên đảo Đá Tây A
Người dân cắt tóc cho nhau trên đảo Đá Tây A
Ông Phạm Văn Long nấu cơm cho những lao động trên đảo Đá Tây A 
Anh Học (quê Nghệ An) tạo dáng để nhờ chụp hình gửi về gia đình ở đất liền
Một người dân sửa lại quạt điện trên đảo Đá Tây A
Ăn vội bát mì để tiếp tục với công việc 
Trên biển, ngư dân nhộn nhịp đánh bắt cá gần các đảo ở Trường Sa
Những ngày biển động người dân đưa tàu thuyền vào đảo để tránh, trú.

Các ngư dân khoe thành quả sau một buổi đi câu

Anh Đồng, nhân viên Trung tâm dịch vụ Hậu cần nghề cá, nuôi thêm gà trên thuyền để cải thiện bữa ăn
Anh Đồng cho biết, trên tàu cũng như nhà mình. Vì công việc, anh và những đồng nghiệp lênh đênh trên biển suốt mấy năm qua.
Những đứa trẻ cùng bố mẹ sống trên đảo tham gia mít tinh chào mừng ngày Giải phóng Trường Sa.
Một hộ dân cùng con chuẩn bị nhận quà của các đoàn từ đất liền gửi tặng 

Nụ cười của quân và dân trên đảo Đá Tây A khi xem văn nghệ biểu diễn trên đảo

Thanh Tùng