Với tính chất công việc đặc thù nhiều nguy hiểm nhưng cũng rất đỗi vinh quang, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) luôn được người dân nể phục và tin yêu. 

z4511271817825-f19a3d06b796bc303e8a75f172173f58-1.jpg
Chiến sĩ PCCC&CNCH xông pha chữa cháy.

Chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông (Hà Nội), là một trong hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH tham gia chữa cháy tại chung cư mini số 37, ngõ 29/70 Khương Hạ (quận Thanh Xuân). 

Với chiến sĩ trẻ này, đây là lần làm nhiệm vụ không thể nào quên. Chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Là đơn vị chi viện, đến sau các đơn vị khác nhưng khi đến gần hiện trường, tôi vẫn thấy khói đen dày đặc bốc lên. Khi được chỉ huy phân công giải cứu những người còn mắc kẹt bên trong, chúng tôi nhanh chóng chia đội hình để lao vào căn nhà, mò mẫm trong làn khói đen dày đặc tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt".

W-canh-sat-pccc-copy-1.jpg
Chiến sĩ Cảnh sát PCCC cùng y tá, bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân

Người chiến sĩ trẻ cũng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, bên trong căn nhà dày đặc khói, cầu thang bị nung nóng khiến việc tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn. Việc dò tìm, cứu nạn nhân còn sống chỉ phụ thuộc vào mắt và tay để lần sờ. 

"Tôi không nhớ nhóm của mình chạy vào, chạy ra căn nhà bao nhiêu lượt, chỉ nhớ công việc bắt đầu lúc nửa đêm cho đến khi bị ngạt khói và ngất đi, được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu", chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn kể.

W-z4689956844556-74188f74c7137bdfe844de8e1260f985-copy-1.jpg
Cơn mưa tầm tã trong đêm không cản được bước chân của người lính cứu hỏa

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết: "Nói về cảm xúc thì bản thân tôi mong muốn, không phải trực tiếp chỉ huy, cứu chữa những vụ cháy gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân".

Ở đâu có người dân gặp nạn, ở đó có Cảnh sát PCCC&CNCH

Không chỉ chữa cháy, mà các nhiệm vụ khác như cứu người mắc kẹt do tai nạn giao thông, sự cố thang máy, đuối nước... những người lính Cảnh sát PCCC&CNCH cũng xông pha ở tuyến đầu. Mỗi khi có người dân gặp nguy hiểm, những người lính Cảnh sát PCCC&CNCH sẵn sàng kiên trì tìm cách cứu giúp.

W-hien-truong-vu-no-1-1.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cứu hộ trong vụ nổ khí gas tại Hà Nội
W-hien-truong-vu-no-8-1.jpg
Bằng các trang thiết bị hiện đại, chiến sĩ PCCC&CNCH tiếp cận nạn nhân từ nhiều hướng.

Những người lính Cảnh sát PCCC&CNCH luôn tâm niệm, đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, người chiến sĩ cứu hỏa không bao giờ có lựa chọn nào khác ngoài mệnh lệnh từ trái tim. Họ không cho phép mình do dự khi bên trong vẫn còn người gặp nạn.

z4596286563910 39465e6f3cf6ca84ab110a6bc337b07a.jpg
Cảnh sát PCCC cùng lực lượng y tế sơ cứu cho nạn nhân gặp tai nạn giao thông.
hieu9139-1.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân tham gia chữa cháy nhà dân.
W-hieu9227-1.jpg
hieu0774-1.jpg
Chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH bị thương khi tham gia chữa cháy tại quận Đống Đa (Hà Nội)

Trải qua 62 năm xây dựng và trưởng thành (4/10/1961- 4/10/2023), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực sự đã trở thành lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống “giặc lửa”.

Đối với những người lính cứu hỏa, ngoài mong ước được "thất nghiệp" thì hơn cả là kỳ vọng mỗi người dân tự nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC để đảm bảo cuộc sống bình an.