
TIN BÀI KHÁC
Bài 1: Hệ lụy buồn từ quản lý y tế vô cảm
Muốn ly hôn nhưng không tìm được chồng
CPI âm mà… hàng tồn, giá cao?
Xôn xao chuyện…phở
Bà sui lẳng lơ, con dâu lấy về liệu có chung thủy?
Muốn ly hôn nhưng không tìm được chồng
CPI âm mà… hàng tồn, giá cao?
Xôn xao chuyện…phở
Bà sui lẳng lơ, con dâu lấy về liệu có chung thủy?
![]() |
|
(ảnh minh họa) |
Em vừa mới ra trường và đang tìm việc làm. Người yêu em thì đã có nghề nghiệp ổn định. Anh tự lập từ nhỏ, mẹ mất, cha sống với người khác, nhà chỉ có 2 anh em sống với nhau. Em quen anh được hơn 5 tháng, nhưng nhận làm người yêu anh thì mới hơn 1 tuần. Nhưng những gì mà em cảm nhận được thì cứ ngỡ là em và anh ấy quen nhau đã từ rất lâu.
Anh bảo em về sống chung với anh ấy, vì nhà chỉ có 2 anh em, rất cần một người phụ nữ trong nhà. Em băn khoăn lắm chị à, em vẫn chưa có việc, không muốn xin tiền bố mẹ nữa mà tiền nhà, tiền ăn cứ lên hàng tháng. Em cũng không biết xoay ở đâu ra, với lại em cũng muốn ở gần, chăm sóc cho anh và em trai của anh nữa. Nhưng em sợ, nếu sống chung sẽ bị gia đình bên anh ấy đánh giá không tốt về em, rồi nếu như nhà em mà biết thì cũng khó cho em. Theo chị thì em nên làm thế nào? (thanhthuqc03c@...).
Tư vấn viên chia sẻ:
Chào em!
Hiện giờ, em đang rất hạnh phúc trong tình yêu và coi người bạn trai của mình là lý tưởng nhất, đúng không?
Giống như em, chị thương cho hoàn cảnh của bạn trai em, cảm phục sự tự lập của anh ta và thấu hiểu khát khao có một mái ấm của một người thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ.
Nhưng em ơi, hãy bình tĩnh một chút để suy xét, thời gian em quen anh ấy mới chỉ là 5 tháng và em cũng mới nhận lời yêu anh ấy hơn một tuần. Chị nghĩ rằng, thời gian đó là quá ít để em có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của mình và con người anh ấy.
Theo chị, trước lời đề nghị về sống chung của anh ấy, em cần cân nhắc kĩ lưỡng. Đúng như điều em đang lo lắng, gia đình em, đặc biệt là bố mẹ em, nếu biết chuyện em về sống chung với người yêu sẽ rất giận em. Họ lo cho cô con gái sống xa nhà, sợ em bị người ta lừa, sợ em bị thiệt thòi…Về phía gia đình bạn trai em, chắc chắn mọi người cũng sẽ không mấy thiện cảm với em nếu như em về sống chung với người yêu khi cả hai chưa làm đám cưới. Đặc biệt, khi em về sống chung như vậy, hai em sẽ như một đôi vợ chồng chưa làm đăng kí kết hôn, chưa được pháp luật thừa nhận.
Hoàn cảnh của em bây giờ: đang chờ xin việc, gặp khó khăn về tài chính và cũng rất muốn ở gần để tiện bề chăm sóc cho người yêu!? Em ạ, ai mới ra trường cũng mất khoảng thời gian nhất định để tìm cho mình một công việc phù hợp. Em hãy chia sẻ với bố mẹ và nhờ bố mẹ giúp đỡ, đồng thời em cũng nên trau dồi thêm cho mình nhiều kiến thức, kĩ năng để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Em hãy cố gắng lên!
Nếu em muốn chăm sóc cho người yêu, có rất nhiều cách để thể hiện, em ạ. Em hãy chia sẻ với người yêu những chuyện trong cuộc sống hằng ngày, chuyện công việc, chuyện bạn bè. Hoặc, hai em có thể cùng nhau tham gia một khóa học tiếng Anh buổi tối. Dịp cuối tuần, em có thể đến nhà anh ấy chơi và cùng nhau nấu bữa tối…Đó vừa là cách để em thể hiện tình cảm với người yêu, lại vừa cho cả em và anh ấy thêm thời gian để củng cố tình yêu hơn nữa…
Chúc em có sự lựa chọn sáng suốt!
Chị Ban Mai
Anh bảo em về sống chung với anh ấy, vì nhà chỉ có 2 anh em, rất cần một người phụ nữ trong nhà. Em băn khoăn lắm chị à, em vẫn chưa có việc, không muốn xin tiền bố mẹ nữa mà tiền nhà, tiền ăn cứ lên hàng tháng. Em cũng không biết xoay ở đâu ra, với lại em cũng muốn ở gần, chăm sóc cho anh và em trai của anh nữa. Nhưng em sợ, nếu sống chung sẽ bị gia đình bên anh ấy đánh giá không tốt về em, rồi nếu như nhà em mà biết thì cũng khó cho em. Theo chị thì em nên làm thế nào? (thanhthuqc03c@...).
Tư vấn viên chia sẻ:
Chào em!
Hiện giờ, em đang rất hạnh phúc trong tình yêu và coi người bạn trai của mình là lý tưởng nhất, đúng không?
Giống như em, chị thương cho hoàn cảnh của bạn trai em, cảm phục sự tự lập của anh ta và thấu hiểu khát khao có một mái ấm của một người thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ.
Nhưng em ơi, hãy bình tĩnh một chút để suy xét, thời gian em quen anh ấy mới chỉ là 5 tháng và em cũng mới nhận lời yêu anh ấy hơn một tuần. Chị nghĩ rằng, thời gian đó là quá ít để em có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của mình và con người anh ấy.
Theo chị, trước lời đề nghị về sống chung của anh ấy, em cần cân nhắc kĩ lưỡng. Đúng như điều em đang lo lắng, gia đình em, đặc biệt là bố mẹ em, nếu biết chuyện em về sống chung với người yêu sẽ rất giận em. Họ lo cho cô con gái sống xa nhà, sợ em bị người ta lừa, sợ em bị thiệt thòi…Về phía gia đình bạn trai em, chắc chắn mọi người cũng sẽ không mấy thiện cảm với em nếu như em về sống chung với người yêu khi cả hai chưa làm đám cưới. Đặc biệt, khi em về sống chung như vậy, hai em sẽ như một đôi vợ chồng chưa làm đăng kí kết hôn, chưa được pháp luật thừa nhận.
Hoàn cảnh của em bây giờ: đang chờ xin việc, gặp khó khăn về tài chính và cũng rất muốn ở gần để tiện bề chăm sóc cho người yêu!? Em ạ, ai mới ra trường cũng mất khoảng thời gian nhất định để tìm cho mình một công việc phù hợp. Em hãy chia sẻ với bố mẹ và nhờ bố mẹ giúp đỡ, đồng thời em cũng nên trau dồi thêm cho mình nhiều kiến thức, kĩ năng để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Em hãy cố gắng lên!
Nếu em muốn chăm sóc cho người yêu, có rất nhiều cách để thể hiện, em ạ. Em hãy chia sẻ với người yêu những chuyện trong cuộc sống hằng ngày, chuyện công việc, chuyện bạn bè. Hoặc, hai em có thể cùng nhau tham gia một khóa học tiếng Anh buổi tối. Dịp cuối tuần, em có thể đến nhà anh ấy chơi và cùng nhau nấu bữa tối…Đó vừa là cách để em thể hiện tình cảm với người yêu, lại vừa cho cả em và anh ấy thêm thời gian để củng cố tình yêu hơn nữa…
Chúc em có sự lựa chọn sáng suốt!
Chị Ban Mai
Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn
