“Người muôn năm cũ” cho chữ, bán móc khóa

Ông đồ xưa trong thơ Vũ Đình Liên còn được gọi tên “Những người muôn năm cũ” nay không xuất hiện trên phố với chỉ mực tàu và giấy đỏ mà còn bày bán cây cảnh, móc đeo chìa khóa, thơ, tranh sứ…

Tết của ngày xưa...

(VietNamNet) - Giờ đây nhắc đến Quận 4 người ta nhắc đến những cây cầu. Má tôi đã qua lại biết bao nhiêu lần trên cầu Calmette, ra chợ Bến Thành bán dạo nuôi con, buổi còn lại đến trường dạy học...

Nhớ mãi hương vị Tết xưa

(VietNamNet) - “ Một khi đã thừa thãi về một điều gì đó, các con  hãy tìm một giá trị khác cao đẹp hơn, để giữ thăng bằng cho cuộc sống và cho tâm hồn….”.

Tết ở quê tôi

(VietNamNet) - Cứ mỗi độ xuân về, mai, đào nở rộ, những tất bận lo toan của cuộc sống dường như được quên đi và thay vào đó là những phút giây ấm áp hạnh phúc của mỗi người bên bạn bè người thân.

Nhiều xe khách bị bắn đá trên quốc lộ 1A

(VietNamNet) - Rạng sáng 28 tháng Chạp (31/1), một loạt xe khách đưa người dân về quê ăn Tết đã bị kẻ xấu bắn đá tấn công trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.

Rực rỡ chợ nổi trên sông ở Sài Gòn

(VietNamNet) – Cảnh sông nước hữu tình, “trên bến dưới thuyền” dường như chỉ có ở những chợ nổi miền Tây nay nằm ngay giữa TP.HCM với cảnh tấp nập thuyền bè, chợ hoa ngày Tết rực rỡ…

Giả cảnh sát giao thông kiếm tiền dịp Tết

(VietNamNet) – Công an TP. Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành bắt khẩn cấp một đối tượng giả danh CSGT, thổi phạt người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm.

Mở rộng dân chủ để đoàn kết thực sự trong Đảng

(VietNamNet)- Muốn có đoàn kết thực sự trong Đảng, điều có ý nghĩa quyết định là mở rộng dân chủ, công khai - ông Phạm Quang Nghị. 

TP.HCM: Xe máy đâm nhau, 7 người thương vong

(VietNamNet) - Một tiếng va đập mạnh vang lên trước nhà 265 Lã Xuân Oai (Q.9, TP.HCM), hai chiếc xe máy vỡ nát bên cạnh 5 người nằm bất động trên vũng máu.

Trở lại vụ xe khách bị lũ cuốn

(VietNamNet) - Sau 3 tháng tích cực tiến hành điều tra vụ xe khách bị lũ cuốn khiến 20 người chết tại Hà Tĩnh, hiện cơ quan công an đã kết thúc điều tra.

“Bó tay” trước trâu bò nhập lậu

(VietNamNet) – Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã trao đổi với VietNamNet xung quanh tình trạng trâu bò nhập lậu qua biên giới tại huyện Kỳ Sơn.

Ngại về quê ăn Tết vì… chưa lấy chồng

(VietNamNet) – “Mỗi lần về quê, mọi người đều hỏi “có gì mới không.. Tết lại càng đông người đến chơi, càng khiến tôi sợ cái cảm giác họ hàng xúm vào “vặn” hỏi chuyện chưa có chồng”

Ngậm ngùi lên non "chạy" Tết

(VietNamNet) - Để “chạy” Tết, nhiều người nông dân từ các miền quê lam lũ đành lặn lội tìm về những vùng núi, vùng sâu vùng xa để làm ăn. Trong cái rét tê tái của miền Bắc, cuộc mưu sinh của họ càng thêm khốn đốn.

Năm mèo, Hà Nội lại khổ vì chuột

(VietNamNet) - Chưa kịp mừng vì mới mua được chiếc áo khoác hàng hiệu mặc đi chơi Tết cất trong tủ vải, chị Thương (Văn Quán, Hà Đông) đã "tụt hứng" vì chiếc áo mới bị chuột cắn rách nham nhở…

Lại bàn về đường lưỡi bò trong Biển Đông

(VietNamNet) - Việc duy trì một con đường không phù hợp luật pháp quốc tế làm xấu đi hình ảnh một Trung Quốc trỗi dậy hòa bình.

Tính nồng độ cồn
Giới tính
Đặt lại
Nam
Nữ
Cân nặng
kg
Phương tiện
Ô tô
Xe máy
Xe thô sơ
Số lượng rượu bia đã uống
Bia
1 lon 330ml độ cồn 5°
Rượu vang
1 ly 100ml độ cồn 13.5°
Rượu mạnh
1 ly 30ml độ cồn 40°
Xem kết quả

Đáng chú ý

Thống kê dân số để tính số lượng đại biểu Quốc hội

(VietNamNet) - Thủ tướng yêu cầu Bộ KHĐT chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục thống kê các địa phương cung cấp số liệu dân số đến hết ngày 31/12/2010 để tính số lượng ĐBQH khóa mới.

Săn quà tặng "khủng" tặng sếp dịp Tết

(VietNamNet) - Các loại yến sào huyết, vi cá, cây cành vàng lá ngọc hoặc thậm chí tặng cả một tour du lịch… là những mặt hàng đang rất hút khách dù giá của nó lên tới vài chục triệu đồng/sản phẩm

Phố phường Hà Nội rộn ràng đón Tết

(VietNamNet) - Tết đang cận kề. Khắp phố phường Hà Nội đâu đâu cũng rực rỡ không khí đón xuân. Những hình ảnh rộn ràng chuẩn bị Tết của người dân Thủ đô do PV VietNamNet ghi lại.

Những chuyến xe ngày giáp Tết

(VietNamNet) - Miền Trung, chiều cuối năm thời tiết trở lạnh và trời thường lất phất mưa. Có lẽ vùng đất này quá khắc nghiệt nên mưa lụt cứ dầm dề kéo dài từ cuối thu đến những ngày đầu xuân

Ôm di ảnh con, lang thang đêm lạnh HN

(VietNamNet) - Không có tiền thuê trọ, giữa đêm Hà Nội lạnh thấu xương, người đàn bà đó ôm di ảnh con, lang thang suốt đêm, chờ đến khi trời sáng để vào dự tòa xử vụ giết con gái mình.

Ừ nhỉ, vậy ra Xuân đã về

(VietNamNet) - Độc giả Sơn Khê gửi đến tòa soạn một bài thơ xuân để tham dự cuộc thi làm báo Tết cùng VietNamNet.

Khóc cười đào quất trong đêm lạnh

(VietNamNet)- Tết đã về gần lắm trên những con đường Hà Nội. Thế nhưng lẫn trong không khí Tết nô nức ấy là những câu chuyện mưu sinh khóc cười, thậm chí cả nước mắt của những người bán quất, đào trên phố.

Con đường mùa xuân của tuổi thơ

(VietNamNet) - Ngày xưa ấy, từ nhà đến trường chỉ một quãng đường ngắn nhưng mãi là con đường mùa xuân trong lòng tôi

Hoa Vạn thọ ngày Tết ...

(VietNamNet) - Tết ở miền quê không thể thiếu hoa vạn thọ. Để có được những hàng vạn thọ nở vàng rực trước sân nhà, trước tiên người trồng phải thực hiện khâu chọn giống từ đầu năm trước

Nhà xe đua nhau "chặt chém” khách

(VietNamNet) - Cuối năm đông khách, không chỉ nhồi nhét, nhiều nhà xe chạy tuyến Hà Nội đi các tỉnh phía Nam còn nâng giá vé lên 30 đến 50%, thậm chí có tuyến tăng 100% so với ngày bình thường.