Diamond T những năm 1940

Ảnh: AutoCar

Cả 2 chiếc trong ảnh đều là Diamond Ts. Một nhân viên của bãi cho biết cuối những năm 1940, chiếc xe phía bên trái thuộc về Peter Hurd, một nghệ sĩ địa phương nổi tiếng.

Hurd có các tác phẩm tập trung vào con người và cảnh quan của New Mexico, sinh ra ở Roswell vào năm 1904, và qua đời tại thị trấn này 80 năm sau đó. Còn hãng Diamond có trụ sở tại Chicago hoạt động từ năm 1905 đến năm 1967.

"Bảo tàng" xe trong phim The Lineup

Ảnh: AutoCar

Các mẫu xe “cổ quý” từng xuất hiện trong bộ phim "The Lineup 1958" nói về giới xã hội đen Mỹ, nay dễ dàng tìm thấy trong bãi phế liệu tại Roswel. Chúng được sản xuất từ những năm 1930, nhưng phần lớn được tung ra thị trường từ những năm 1950 và 1960. Trên cùng là chiếc Crosley hàng hiếm. Ngoài ra còn có thể thấy chiếc Subcompact với 84.000 lượt bán ra từ năm 1939 đến năm 1952.

Chevrolet 1941

Ảnh: AutoCar

Bãi phế liệu A-1 Salvage tại Roswell, New Mexico được thành lập vào năm 1941, tình cờ cùng năm chiếc Chevrolet này bắt đầu được sản xuất. 

Ford 1963

Ảnh: AutoCar

Có lẽ chiếc Ford năm 1963 này đã phải "làm cư dân" trong sân bãi phế liệu sau khi đâm phải một cái cây. Chắc hẳn tài xế đã di chuyển với tốc độ khá cao mới có thể gây ra nhiều thiệt hại cho một chiếc xe nổi tiếng có phần vỏ cứng như thế này.

Studebaker 1948

Ảnh: AutoCar

Chiếc Studebaker năm 1948 này là một chiếc xe mui trần chính hiệu, và đó cũng là lý do vì sao nó trở thành hàng hiếm. Chỉ có 8.000 chiếc được chế tạo, và rất ít còn “tồn tại” đến giờ. Mặc dù nội thất đã hỏng từ lâu, nhưng thân xe vẫn tương đối không gỉ.

Phương Linh (Theo AutoCar)

Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!