Tin tức 24h

Số một Đông Nam Á: Giấc mơ thật của người Việt?

Sau bao nhiều năm chiến tranh và hội nhập muộn, chậm chạp, chúng ta đã tự đánh mất lợi thế cạnh tranh trong khu vực qua việc tự ru ngủ mình.

Vì sao Đà Nẵng vào bảng đầu, Hà Nội 'lọt' bảng dưới?

Câu hỏi thú vị đặt ra ở đây là chính quyền Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đã làm những gì khác với chính quyền ba thành phố trực thuộc trung ương còn lại. 

Làm luật như ‘vá săm xe đạp’

Mong rằng, sau lần ban hành mới Bộ luật Dân sự lần này, từ lần sau khi sửa đổi Bộ luật Dân sự chúng ta sẽ thực hiện theo phương thức “vá săm xe đạp”. 

Tiệc đại gia nghìn đô và bữa cỗ quê

Chỉ khi cơ hội về giáo dục, luật pháp, sự lựa chọn cá nhân, quyền con người, được phân chia công bằng, thì lúc đó con số GDP mới thực sự có giá trị.

Thứ trước đây giấu diếm, giờ thoải mái công khai!

Trước đây ai muốn đọc Quỳnh Dao hay Bà Tùng Long đều dấm dúi vì sợ quê. Còn ngày nay, thử nhìn vào một căn nhà trọ của các bạn nữ sinh viên ngữ văn, ở đó chắc chắn có cả chồng sách ngôn tình Trung Quốc. 

Thực hư nữ hoàng tỷ đô và chuyện 'quăng tiền qua cửa sổ'

 Chủ trương trồng cây mắc ca là chủ trương lớn, phải nghiêm túc với dân chứ không thể mạnh ai nấy nói trên báo, đài như thế. 

Gặp cản trở, vẫn tăng trưởng là chuyện 'khó tin'

 Trong ngổn ngang cản trở, du lịch Việt Nam vẫn tăng trưởng là chuyện khó tin, rất đáng trân trọng.

Công chức Bộ đi bán dưa cũng chỉ 'xoa dịu tạm thời'

Sự vào cuộc của XH, kể cả Bộ Công thương đi bán dưa hấu cũng chỉ là xoa dịu tạm thời.

Tôi đã viết đơn rút con khỏi… đội tuyển học sinh giỏi

Sâu xa hơn cả việc trượt đại học hay lỡ du học này chính là áp lực trên vai “gà chọi” đã làm cho nhiều học sinh học chuyên mất sự cân bằng, khó thành công trong cuộc sống sau này.

Việt Nam 'dẫn đầu' và 'nhất thế giới'?

Năm 2013, Ngân hàng Thế giới chỉ ra: Việt Nam thuộc nhóm nước dẫn đầu thế giới về xây dựng pháp luật nhưng lại thuộc nhóm nước yếu kém nhất thế giới về thực thi pháp luật.

Đi ngược lợi ích của dân, phải quyết bãi nhiệm

Cụ thể hóa cơ chế cử tri bãi nhiệm Đại biểu khi người đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của dân.  

Đảng không thể tồn tại nếu suy đồi về văn hóa

Nếu để Đảng bị suy đồi về văn hóa thì Đảng sẽ thất bại, có lỗi với nhân dân và lịch sử, đồng thời bản thân Đảng cũng không thể tồn tại.

Đổi mới ngay từ… cái ghế

Nếu có thể, nên để hàng triệu bộ bàn ghế trong các nhà trường trong cả nước, thành thứ công cụ tốt nhất, gần nhất và sẵn có nhất cho dạy và học sáng tạo.

Dân chưa yêu, làm sao có thịnh vượng!

Khi các công bộc của dân thấu hiểu được chân lý đơn giản và đặt mình vào vị thế “người nhà” của dân trong mọi việc thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Con đường duy nhất để Việt Nam cạnh tranh

Chính vì vậy con đường công nghiệp hóa nông nghiệp là giải pháp lớn để tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế và nội địa.

Góp tiền rồi, 30 năm sau có được nhận xứng đáng?

Luật BHXH mới dự thảo thực ra là hợp lý hơn. Song vì sao chính sách đúng đắn đó lại gặp sự phản đối của người lao động?

Chẳng có cấp chính quyền nào nhận mình sai

Trong khi các nhà chuyên môn thường thể hiện tính chính quy trong phán xét sự việc thì cấp chính quyền nào cũng vậy, chẳng mấy khi nhận sai trái về phần mình.

Gà vào nhầm nhà quan đến công bộc ngồi nhầm chỗ

Cụm từ “báo cáo cấp trên” dường như đã thành câu cửa miệng của nhiều lãnh đạo địa phương.

Đất nước 'chót bảng' và thách thức đang chờ

Tại cuộc họp tuần qua về cải cách TTHC, Thủ tướng nói: "Chúng ta đang đứng chót ở ASEAN, có cái còn thấp hơn Lào, Campuchia".

Chi gấp đôi TQ, Nhật vẫn bị 'bóng ma' ngáng cửa?

 Câu trả lời “Có hay không” đối với việc mở cửa HĐBA LHQ cho Nhật Bản vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Bắt tay để kiềm chế khiêu khích trên biển Đông

Nếu các thỏa thuận giữa Nhật và Indonesia được hiện thực hóa, đây có thể trở thành hình mẫu thúc đẩy các nước khác trong khu vực tăng cường hợp tác về an ninh biển.

Có những chức danh chỉ ngồi cho 'đủ mâm đủ bát'

Tai nạn  ở Formosa đòi hỏi chính quyền địa phương, chủ sử dụng lao động và bản thân người lao động phải cấp tập đầu tư cho yêu cầu an toàn vệ sinh lao động thay vì hô khẩu hiệu suông.

Dân lụt, quan nhậu... đúng quy trình

  Dân bất ngờ trở tay không kịp. Dân khóc ròng với ruộng dưa hấu non ngập trong lũ, mang thuyền chở dưa về cho bò ăn. 

Ai có quyền phát ngôn?

 Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp có lẽ đã không hiểu rõ thế nào là “quy chế phát ngôn”, khi ông ra thông báo đòi xử lý cán bộ của trường phát biểu ý kiến liên quan tới vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội.

'Ông lớn' nhà nước có sẵn sàng chia phần?

 Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa ký quyết định ban hành nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 cho Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.