Tin tức 24h

Tái bản sách ảnh "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp”

Cuốn sách song ngữ Việt-Anh “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” dày 230 trang với 350 bức ảnh, là câu chuyện sống động về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng huyền thoại của lịch sử cách mạng Việt Nam.

“Lolita” và câu chuyện dịch thuật

“Lolita, ánh sáng đời tôi, lửa dục lòng tôi. Lầm lỗi của tôi, linh hồn của tôi. Lo-lii-ta: đầu lưỡi lướt ba bước xuôi vòm miệng để vỗ nhẹ, tại bước ba, lên răng. Lo. Lii. Ta”.

Nhắm mắt nhìn sâu đời rạn vỡ

Đặt bút viết tiểu thuyết "Nhắm mắt nhìn trời", nhà văn trẻ Nguyễn Xuân Thủy chiêm nghiệm về đời sống của một làng ven đô náo động và rạn vỡ trên đường “phố hoá”, khi hàm chứa quá nhiều những xung đột, nghịch lý.

Trí Việt thua kiện một cơ sở in lậu

 Phiên toà xử vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại của đơn vị làm sách Trí Việt đối với cơ sở in Huy Thi, gây bất ngờ ở kết quả xử trắng án cho phía in lậu.

“Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”

 Đây là tựa của cuốn sách được ấp ủ trong gần 40 năm của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh vừa ra mắt bạn đọc.

Sài Gòn nóng vì thế giới ngầm

 Thế giới ngầm của nghệ thuật thường được gọi là underground - một khái niệm đi ngược với cụm từ chính thống hay thương mại. 

Con trai nhà thơ Trần Dần với thành phố bị kết án biến mất

 Kỹ thuật viết của"Thành phố bị kết án biến mất" thực sự rất đáng nể và lạ lẫm so với lối viết trần xì thiếu hình ảnh, khả năng gợi mở và tính suy tưởng thường thấy của các nhà văn Việt Nam.  

Thức trắng 38 đêm vì “huyền thoại” Nick Út

Sau 3 năm lên ý tưởng cùng 38 đêm thức trắng đề hoàn thiện, Giản Thanh Sơn đã hoàn thành cuốn sách về nhiếp ảnh gia Nick Út.

Tặng độc giả tiểu thuyết 'Mật ngữ của hoa'

5 cuốn tiểu thuyết Mật ngữ của hoa sẽ dành tặng độc giả VietnamNet gửi thư về tòa soạn sớm nhất.

Hà Nội tưng bừng hội mừng Ngày sách

Hai hội sách mừng Ngày sách Việt Nam vừa mở ra sáng nay, 20/4, tại Hà Nội đã chào đón hàng ngàn người yêu sách đến giao lưu, tìm hiểu, chơi các trò chơi về sách và sôi nổi các hoạt động mua sách.

Công bố Ngày sách Việt Nam 21/4

Tối ngày 19/4, lễ công bố Ngày sách Việt Nam đã diễn ra trang trọng dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, vị vua viết nên tác phẩm Chiếu dời đô mang khát vọng dân tộc, khai sáng nền văn chương Thăng Long - Hà Nội.

Có thật người Bắc lười đọc sách hơn người Nam?

Từ chuyện đụng chạm "người Bắc lười đọc sách hơn người Nam", độc giả Nguyễn Thị Kim Hạ bày tỏ những băn khoăn và hi vọng một tinh thần mới cho văn hóa đọc, khi vẫn còn cái nhìn khắt khe của những con mắt "đọc sách chân chính".

Người kiến tạo huyền ảo vĩ đại

Nói về sự ra đi của nhà văn Colombia Gabriel García Márquez, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng thế giới vừa mất đi "một trong những nhà văn vĩ đại nhất của dòng văn chương huyền ảo".

Tác giả 'Trăm năm cô đơn' qua đời

 Garcia Marquez, một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, nhà báo, nhà biên kịch, nhà hoạt động chính trị, đã qua đời ở tuổi 87 tại nhà riêng của ông ở Mexico.

Người Sài Gòn đọc những sách gì?

Người Sài Gòn đã đọc sách một cách có hệ thống từ thời tiểu học trước năm 1975. Hà Nội từng có cả một nguồn sách lớn trong Sài Gòn chuyển ra cho đến tận những năm 1980 thì mới giảm dần.

Tại sao sách "đắt hàng" ở Sài Gòn hơn Hà Nội?

Nhà phê bình văn học, PGS-TS Đỗ Lai Thúy chia sẻ quan điểm của ông quanh câu chuyện về văn hóa đọc hôm nay với các bảng xếp hạng bán chạy thừa sách giải trí, người Hà Nội dường như đang "lười" đọc sách hơn người Sài Gòn...

Họ đâu cần quan tâm tới khoa học

 Sau khi có thông tin về việc Trường đại học (ÐH) Sư phạm Hà Nội lập Hội đồng thẩm định luận văn Thạc sĩ khoa học Ngữ văn, quyết định thu hồi bằng, hủy luận văn thạc sĩ của Ðỗ Thị Thoan.

Người Bắc lười đọc sách hơn người Nam?

Một vài thống kê thú vị từ các nhà làm sách phản ánh nhiều nét khác biệt trong văn hóa đọc giữa hai miền, từ thị hiếu cho tới mức độ sẵn sàng chi tiền mua sách.

J.K.Rowling bóc trần sự thật kinh hoàng trong showbiz

Đó là một nền công nghiệp kinh doanh buôn bán hình ảnh con người và những câu chuyện đời tư thất thiệt. 

Mở hội đón Ngày sách VN đầu tiên

Tại Hà Nội, Ngày sách VN đầu tiên (21/4) được chào đón bằng những ngày hội dành cho người yêu sách được tổ chức tại Văn Miếu và Thư viện Quốc gia.

Khóc giữa Sài Gòn, tiểu thuyết không đọc lúc cô đơn

 Được cộp mác (16+) cùng lời khuyến cáo, “không đọc sách lúc buồn chán, cô đơn” và “hãy đọc sách khi đủ trưởng thành”, tiểu thuyết "Khóc giữa Sài Gòn” của Nguyễn Ngọc Thạch gây không ít tò mò.

Gấp rút chuẩn bị Ngày Sách Việt Nam

 Hàng loạt các hạng mục đang được Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành để chuẩn bị cho Ngày Sách Việt Nam đầu tiên, 21/4.

“Sốt” với sách dạy con của thiếu nữ 9x

 Với quan điểm nuôi con “không có từ “Cấm”” của một cô gái sinh năm 1992 và chưa từng làm mẹ, “Nín đi con” đã nhanh chóng trở thành “cơn sốt” ngay khi vừa phát hành trên toàn quốc.

Tại sao lại tức giận với sách "bestseller" Việt?

 Những người đọc sách nhiều kinh nghiệm tỏ ra khó chịu với cái gọi là "bestseller" được công bố sau ngày Hội sách lần thứ 8, còn tác giả trẻ thì ngậm ngùi vì bị "người trên" giễu nhại, mỉa mai...

Tiền, tình dục và yêu đương mùi mẫn

Có vẻ vô lý khi nói về một cuốn tiểu thuyết người lớn với nhiều yếu tố tình dục là nó "có nhiều những yêu thương".