Tin tức 24h

Đã xóa án tích có được cấp visa không?

Tôi bị phạt tù về tội vi phạm an toàn giao thông đã chấp hành xong án phạt và xóa án tích có được cấp visa Mỹ không?

Bé Trần Văn Đạt được bạn đọc ủng hộ gần 600 triệu đồng

Bạn đọc đã ủng hộ cho bé Trần Văn Đạt một số tiền rất lớn, gần 600 triệu đồng để điều trị chấn thương sọ não sau tai nạn té xe đạp.

Cứu con mẹ ơi, con đau lắm!

Đứa con quý của anh chị cứ khóc ngằn ngặt, tím tái cả người vì đau đớn. Nhìn mái đầu xanh chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc yếu ớt như muốn rụng sạch, chị đau lòng lắm.

Trao hơn 257 triệu đồng cho Nguyễn Quốc Vinh

Gia đình quá bất ngờ về sự quan tâm chia sẻ của bạn đọc cho bé Vinh chữa bệnh. Trước đó gia đình họ lo đứng lo ngồi vì không biết làm cách nào để có đủ tiền cứu con...

Làm ngày Tết, chưa nghỉ bù có phải trả lương?

Ngày 10/3 âm lịch, công ty tôi vẫn làm và tính 400% lương, ngày hôm sau cũng làm bình thường thì không tính lương bù cho ngày Chủ nhật trước đó.

ĐÓA HỒNG CHO MÙA HẠ

Sông mở lòng cá tôm đầy mắt lưới/ Đất thương yêu ngô lúa sáng bừng sân/ Hạnh phúc nảy mầm từ gian lao vun xới/ Ai chẳng nên khôn khi chưa dại một lần.

Dì muốn cho cháu nhận tử tuất sau khi chết có được không?

Dì của em hiện độc thân gần 70 tuổi, đang nhận lương hưu hằng tháng. Nay dì muốn cho cháu được nhận chế độ tử tuất và hỗ trợ mai táng sau khi dì mất có được không?

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 6. 2019

- Cuối  tháng 6/2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc

Tiếng kêu cứu đớn đau của bé gái 3 tuổi

Cơn ho dài không ngớt, mặt đỏ bừng, hai tay bé ôm lấy vùng bụng vì đau. Nhìn những giợt nước mắt chảy ra từ đôi mắt trẻ thơ trong veo, sao mà đau đớn thế.

THANH XUÂN

Rồi một ngày, Sen tàn, Hoa phai, Lá rụng,/ Anh có tìm? Có nhớ? Có còn yêu?

Chiến sĩ lao động bị sét đánh chết có được công nhận liệt sĩ?

Anh trai em đi nghĩa vụ quân sự được 3 tháng, trong 1 lần tăng gia sản xuất thì sét đánh và anh đã tử vong. Vậy cho em hỏi, trường hợp này có được công nhận liệt sĩ không?

Cô bé khóc ngày đêm được tiếp thêm sức mạnh

Tiếng khóc của con đã làm lay động biết bao con tim. Nếu như tiếng khóc của con rơi vào trong im lặng thì có lẽ cuộc đời con sẽ chấm dứt sớm.

Rớt nước mắt cảnh gà trống nuôi con, chăm vợ u não ở Quảng Trị

Căn bệnh u não quái ác đã khiến chị Tuyết Trinh như đứa trẻ. Chị ú ớ không nói được, mắt không thấy, suốt ngày ngồi vô hồn ở góc nhà, thi thoảng cười ré lên. Anh Trung chỉ ước có tiền đưa vợ đi kiểm tra lần nữa.

Phát động chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ”

 - Nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” với cú pháp TALS gửi 1405 là để giúp đỡ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh PTTH đi xe máy bị phạt thế nào?

Em sinh năm 2003, em chạy xe 110 phân khối có bị vi phạm luật giao thông không? Bởi vì nhà em có 1 chiếc xe 110 đã cũ, nên cha em lấy đưa cho em chạy vì không có tiền mua xe 50 phân khối. 

Bố mẹ nghèo bất lực nhìn con héo mòn vì bạo bệnh

- Cậu bé ngồi thẫn thờ trên giường bệnh với chiếc đầu trọc lóc, không còn một sợi tóc. 7 tuổi, Đạt gần như từ bỏ giấc mơ đến trường để chiến đấu với căn bệnh u não

Gia đình xin ngưng nhận tiền ủng hộ

 - "Chúng tôi nghĩ tiền bao nhiêu tiêu xài cũng hết, chúng tôi xin được ngừng nhận ủng hộ để tiền đó giúp cho trường hợp khác, cứu thêm được nhiều người".

Vợ đang mang thai chồng không được quyền ly hôn

Chúng tôi không thể chung sống được với nhau nữa vì suốt ngày xảy ra cãi vã và xung đột. Nếu để tình trạng này kéo dài tôi thấy không ổn chút nào. Tôi muốn ly hôn vợ càng sớm càng tốt.

Ước mơ xây nhà mới của chị Trần Thị Huế đã thành hiện thực

 “Mẹ con em vô cùng biết ơn Báo VietNamNet và các nhà tài trợ. Con em sắp có nhà mới ở rồi, căn bệnh của em đã chuyển sang giai đoạn cuối, giờ có nhắm mắt em cũng yên lòng”.

SẼ CHẲNG BAO GIỜ NỮA

Giọt cà phê... đắng môi.../ cuối cùng cũng ngấm/ Vị đời đắng cay đừng đem đầu độc/ Vào ngắn ngủi một kiếp phong trần ta đã lỡ thương nhau..

Tiếng khóc não lòng của cậu bé bệnh nặng không đủ tiền chữa

Cậu bé 5 tuổi cứ thắc mắc với mẹ, tại sao người ta không có bệnh mà con cứ bị bệnh. Ngày nào cậu bé ấy cũng nằng nặc đòi mẹ cho về nhà đi học.

Tiếng kêu yếu ớt của bé gái: Mẹ ơi cứu con, con đau lắm!

Lẽ ra ở tuổi này con đang được vui chơi, đùa giỡn cùng chúng bạn, chứ không phải nằm trên chiếc giường bệnh với nỗi đau thể xác như thế này.

Giận chồng, phút yếu lòng tôi đã… ăn nem

Chồng ngoại tình, tôi biết được rất buồn chán, lúc yếu lòng tôi đã không làm chủ được bản thân mình.

Mẹ nghèo khóc nghẹn xin cứu con trai bị viêm não Nhật Bản

- Gần 1 tháng kể từ ngày phát hiện ra căn bệnh viêm não Nhật Bản, hiện Trung vẫn đang trong tình trạng co giật, lúc tỉnh lúc mê. Gia cảnh khó khăn, em đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bé Dương Thành bị bệnh tim đã có đủ tiền chữa bệnh

Nhìn cậu con trai khỏe mạnh, nhờ được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa và những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ, chị Cúc phấn chấn hẳn lên.